Tất nhiên không bố mẹ nào mong muốn con mình không tốt, nhưng xã hội đâu phải toàn những cái hay cái đẹp. Còn những gia đình có con đấy nhưng con cái họ là những kẻ cướp giật nghiện ngập, thì liệu có là niềm hạnh phúc không? (Lan)
> Liệu tôi có hối hận khi quyết định không sinh con?
Tôi muốn có một đứa con làm niềm vui, vì suy cho cùng chồng chưa hẳn sẽ là người đi suốt đoạn đường đời với mình, nhất là xã hội bây giờ lại có quá nhiều cám dỗ, bon chen. Tôi không muốn đối diện một mình sau mỗi cuộc vui, làm việc, hưởng thụ, rồi lại cảm thấy chông chênh điều gì đó. (Thảo)
> Liệu tôi có hối hận khi quyết định không sinh con?
Thay vì nỗ lực thực hiện ước mơ của mình, nhiều người đặt áp lực lên lưng con cái trong việc hoàn thành những việc họ cũng chưa làm được. Để rồi có nhiều đứa trẻ sống trong đau khổ khi bị bố mẹ bắt ép học và làm nhiều việc chúng không muốn. (Minh)
> Liệu tôi có hối hận khi quyết định không sinh con?
Tôi lấy chồng năm 27 tuổi. Tôi thấy mang bầu, có con thật mệt mỏi, không còn thời gian cho bản thân, sở thích riêng, chậm thăng tiến, rồi lúc sanh đẻ thì đau đớn. Nhưng thật kỳ diệu. Đứa bé ra đời đã làm đảo lộn cuộc sống của chúng tôi và đem đến cho tôi nhiều bài học to lớn.
> Liệu tôi có hối hận khi quyết định không sinh con?
Tôi dậy từ 4h30’ đi bộ đến 5h30’, về gọi con dậy cho ăn sáng rồi đưa một đứa đến trường cấp 1, một đứa đến trường mần non, đi chợ và đi làm đến 16h30’ đón chúng về tắm rửa, nấu ăn. Đêm khi các con ngủ tôi tranh thủ phơi quần áo, lau dọn nhà cửa. Nhưng tôi vẫn hạnh phúc khi có con.
> Phụ nữ phải học cách né các cơn giận của chồng
Tại sao phần đông người ta vẫn muốn có con? Vì nói ra thô thiển nhưng đó là một kênh đầu tư mà người ta xem là hiệu quả. Con người ai cũng ích kỷ, làm gì cũng vì bản thân cả. Trừ một số ít bậc cha mẹ yêu thương con tuyệt đối, nhưng số đó không nhiều. (Hanh)
> Liệu tôi có hối hận khi quyết định không sinh con?
Tôi có một người chồng thành đạt, làm tổng giám đốc, yêu vợ hết mực, nhưng chúng tôi đều nói với nhau rằng: 90% hạnh phúc của chúng mình là do các con mang lại. (Ha)
> Liệu tôi có hối hận khi quyết định không sinh con?
Đã bao giờ chị có cảm giác đó khi ôm một em bé vào lòng nhất là những đứa cháu của chị. Nếu có được cảm giác đó thì theo tôi chắc chắn chị sẽ muốn sinh con của mình bởi vì đến một lúc nào đó chị sẽ thấy rằng cảm giác đó là thứ quý giá nhất đối với chị mà bây giờ chị chưa nhận ra thôi. (Thai)
> Liệu tôi có hối hận khi quyết định không sinh con?
Bố mẹ cố gắng cho con cái trưởng thành thì cũng là hy vọng để sau này con cái lớn có nghề nghiệp không làm khổ mình. Mình có mắng mỏ em mình thì cũng xuất phát từ một nỗi e ngại mơ hồ sâu thẳm bên trong là nếu em mình nó không tử tế thì sau này mình phải giúp nó, vất vả thân mình. (Duc)
> Liệu tôi có hối hận khi quyết định không sinh con?
Hãy nghĩ con cái đến với chúng ta không chỉ vì chúng ta lên kế hoạch cho sự sống này nảy mầm mà còn vì đó là một nhân duyên tốt đẹp biết bao. Nhân duyên đó có thể khiến ta nguy hiểm tính mạng khi sinh nở, khiến ta kiệt sức khi chăm sóc, khiến ta buồn đau khi con đi sai hướng cuộc đời. (Khôi)
> Liệu tôi có hối hận khi quyết định không sinh con?
Một số người bạn của anh, những người từng phản đối anh rất nhiều, bây giờ đã rút lại ý kiến của mình. Sau 10 năm, họ không hạnh phúc, chia tay, còn bọn anh vẫn lãng mạn và yêu nhau như thời gian đầu. Không muốn có con, thì không cần phải có em ạ, đừng có chỉ vì người khác muốn như vậy. (Hà)
> Liệu tôi có hối hận khi quyết định không sinh con?
Sinh con và lo cho con là một quy luật của tạo hóa. Người ta hay nói người mẹ luôn hy sinh vô điều kiện, nhưng tôi nghĩ người mẹ được rất nhiều từ những đứa con, vì con là ý nghĩa cuộc sống của họ, cho dù họ có là ai.
> 10 năm sống trong địa ngục khi phải chăm con, lo việc nhà/ Liệu tôi có hối hận khi quyết định không sinh con?
Đến nay, sau 28 năm sống với nhau, tôi vẫn luôn cảm ơn chồng về việc anh khuyên tôi nên suy nghĩ kỹ về việc có con. Khi nhìn chung quanh, những bà mẹ ngày xưa, đến giờ vẫn tiếp tục than vãn, con cái mê chơi, trai gái không lành mạnh, còn nhỏ căng thẳng kiểu nhỏ, lớn lên căng thẳng kiểu lớn. (Kim)
> Liệu tôi có hối hận khi quyết định không sinh con?
Tôi đã nhìn thấy những phụ nữ rất nhiều tiền mà không con cái. Họ không có con vì lý do sức khỏe chứ không phải vì không muốn như chị. Vì không con nên tính khí của họ cũng nam tính dần, khô khan và không tình cảm. (Lê)
> Liệu tôi có hối hận khi quyết định không sinh con?
Không ai có thể là những bậc cha mẹ hoàn hảo, nhưng việc nuôi dạy một đứa trẻ lại làm cho mỗi người trở nên hoàn hảo hơn. Chị là một người có học vấn cao, chắc chắn chị sẽ học hỏi được nhiều về quan niệm có con cũng như quan niệm dạy dỗ con của những nước có nền giáo dục tiên tiến. (Thu)
> Liệu tôi có hối hận khi quyết định không sinh con?
Bạn đừng nên hỏi ý kiến người khác mà tốt nhất là hỏi thẳng người "có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan" là chồng bạn. Từ câu trả lời của chồng, bạn sẽ có ngay sự lựa chọn: sống một cuộc sống lứa đôi có ý nghĩa với thiên chức và niềm vui lâu dài hay là sống độc thân để hưởng thụ cá nhân. (Nguyen)
> Liệu tôi có hối hận khi quyết định không sinh con?
Chị là người ít kỷ, chỉ lo cho bản thân mình mà không quan tâm đến suy nghĩ của chồng chị. Tôi nghĩ chị không nên sinh con, vì đứa con được chị sinh ra với cách suy nghĩ và giáo dục “chu đáo” của chị nó sẽ không “lớn” được và khó thành "người". (Thanh)
> Liệu tôi có hối hận khi quyết định không sinh con?
Một em bé ra đời nó có rất nhiều ý nghĩa, nó là trách nhiệm mà chúng ta phải thực hiện, một nghĩa vụ mà bất cứ ai sinh ra trên cõi đời này sẽ phải gánh lấy. Theo cách nói nhà Phật, cha mẹ là nhân, con cái là quả. Vòng nhân quả luôn luôn vận động, nó giúp cho loài người phát triển. (Minh)
> Liệu tôi có hối hận khi quyết định không sinh con?
Từ khi có con, tôi bỏ việc ở nhà chăm sóc, thật sự thời gian đó tôi luôn cảm thấy mặc cảm với bạn bè vì cứ nghĩ mình không có tự do và sự nghiệp thì tụt hậu, nhưng tình yêu con làm tôi thấy hạnh phúc. Khi đứa con thứ hai cứng cáp, tôi mới bắt đầu đi làm lại. (Hanh)
> 10 năm sống trong địa ngục khi phải chăm con, lo việc nhà/ Liệu tôi có hối hận khi quyết định không sinh con?
Từ lâu tôi đã nghiệm ra rằng, vật chất, sắc dục chỉ là một phần tất yếu của cuộc đời, ai cũng phải trải qua. Nhưng để toại nguyện và thỏa mãn với cuộc đời của chính mình, ai cũng cần một niềm vui, một hạnh phúc được sẻ chia.
> Liệu tôi có hối hận khi quyết định không sinh con?