Từ: Pham Thi Ngoc Hanh
Đã gửi: 18 Tháng Tư 2011 5:00 CH
Chào chị tracyletran!
Đọc xong bài viết của chị, tôi không nghĩ rằng lại có một người mẹ xem việc có con là "địa ngục". Thật tội nghiệp cho các con chị! Chị có biết rằng hiện nay có biết bao người mong mỏi có một đứa con mà không được, chị hãy thử một lần tiếp xúc với họ, chị sẽ thấy được rằng niềm khao khát tưởng chừng đơn giản với nhiều người ấy lại vô cùng khó khăn và mình mới cảm nhận được rằng hạnh phúc biết bao.
Tôi năm nay 30 tuổi, có học vấn, hoạt bát, vui vẻ, tôi lập gia đình cách đây 7 năm, cái tuổi còn trẻ trung, đầy hoài bão, một năm sau tôi sinh em bé, đến nay tôi đã có 2 cháu. Từ khi có con, tôi bỏ việc ở nhà chăm sóc, thật sự thời gian đó tôi luôn cảm thấy mặc cảm với bạn bè vì cứ nghĩ mình không có tự do và sự nghiệp thì tụt hậu, nhưng tình yêu con làm tôi thấy hạnh phúc. Khi đứa con thứ 2 cứng cáp, tôi mới bắt đầu đi làm lại.
Và bây giờ khi đã an tâm, tôi còn thu xếp đi học để nâng cao trình độ. Tuy đi làm nhưng tôi luôn sắp xếp để chăm sóc con, gia đình con cái là động lực để tôi phấn đấu. Đến bây giờ tôi đã có một công việc ổn định với thu nhập khá, nhưng điều đó không làm tôi hãnh diện bằng mình có gia đình hạnh phúc và có tài sản quý giá là các con. Sinh con là thiên chức của người mẹ chị ạ, hãy cảm ơn trời vì mình đã được ban tặng điều hạnh phúc quý giá đó.