Từ: TRANSGEXIM
Đã gửi: 18 Tháng Tư 2011 10:39 SA
Đọc qua tâm sự của chị Hồng, tôi cảm nhận được đôi điều. Xin được nói thẳng chị là người phụ nữ quá ích kỷ, hạn hẹp. Cách sống của chị hoặc của chồng chị quá vô vị và một trong hai người đã luôn sẵn sàng chấp nhận điều đó. Sâu thẳm trong giá trị tâm hồn chị, đánh giá về vật chất vẫn là quá cao, không hiểu chị từng trưởng thành trong môi trường thế nào.
Và tôi thực sự không hiểu mục đích cuộc sống của chị là gì. Khi mà chị chỉ muốn quanh quẩn trong cái nhà, hay nói cách khác là cái lồng son, và tận hưởng sự cung phụng của người khác, dù rằng người ta cung phụng chị chỉ vì tiền, không phải vì tình yêu. Giả sử chồng chị là một người thành đạt, một ngày nào đó anh ấy có người khác, chia sẻ tình cảm được, có lẽ chị cũng lại lên báo và viết tiếp một bài để hỏi lý do tại sao chồng chị lại ngoại tình trong khi có một người vợ không đến nỗi nào.
Tôi cũng là một người làm ăn kinh doanh, tuổi đời không hơn chị là bao. Nhưng từ lâu tôi đã nghiệm ra rằng, vật chất, sắc dục chỉ là một phần tất yếu của cuộc đời, ai cũng phải trải qua. Nhưng để toại nguyện và thỏa mãn với cuộc đời của chính mình, ai cũng cần một niềm vui, một hạnh phúc được sẻ chia.
Con người cũng tiến hóa từ loài vật mà lên, hàng ngàn năm, dẫu có nhiều điều thay đổi thì vẫn luôn có những thứ tồn tại. Trong đó, có bản năng sinh tồn, bản năng duy trì nòi giống. Tôi thử hỏi, giả sử môi trường chị sống bị hứng chịu một trận động đất, hay sóng thần, thì bản thân chị lúc đó có còn ngồi đó mà tiếc nuối mấy thứ vật chất phù du.
Lúc đó, cái gì còn gọi là căn hộ cao cấp, y tá phục vụ, với con người thành đạt. Lúc đó nếu chị không có người thân thì nỗi đau của chị không thể sẻ chia, nếu chị không còn con cái thì khát vọng sống của chị sẽ hoàn toàn bị dập tắt. Chị nên xem bộ phim "Đường sơn đại địa chấn" để thấy được thế nào là tình cảm của con người, thế nào là sự nông sâu, hạn hẹp.
Vài lời muốn nhắn tới chị.