Từ: Hồ Ngọc Ân
Đã gửi: 18 Tháng Tư 2011 4:36 CH
Tôi thật sự kinh ngạc khi đọc bài của Hồng và của tracyletran. Tôi phải đọc lại lần thứ hai và đọc thêm nhiều phản hồi cùng chủ đề để nắm chắc ý định chuyển tải của các bạn là không thích làm mẹ.
Tôi là một nữ cán bộ đại học có học vị và có nhiều thành tích trong chuyên môn, nhưng không thành tích nào có thể sánh bằng việc tôi đã sinh ra và nuôi dạy 2 đứa con khôn lớn. Không hạnh phúc nào bằng việc có con. Trước hết, con cái là món quà mà Thượng đế ban tặng cho ta. Bên cạnh đó, con cái là quà của ta kính dâng cho cha mẹ, cho những người thân hai bên gia đình chồng vợ.
Tôi luôn biết ơn cha mẹ đã sinh ra tôi. Trong cuộc sống này với chồng con, luôn có hình ảnh thân yêu của cha mẹ tôi. Và tôi luôn nghĩ rằng, dù xa xôi cách trở, cha mẹ tôi vẫn có tôi trong cuộc sống của họ. Mặc dù trong cuộc sống này tôi từng nếm trải nhiều cay đắng, và chiến đấu cho cuộc sống gia đình ngày càng tốt đẹp hơn cũng là hạnh phúc của bản thân tôi.
Sinh con và lo cho con là một quy luật của tạo hóa. Người ta hay nói người mẹ luôn hy sinh vô điều kiện, nhưng tôi nghĩ người mẹ được rất nhiều từ những đứa con, vì con là ý nghĩa cuộc sống của họ, cho dù họ có là ai. Các bạn hãy thử lên google gõ “Suri Cruise” phần hình ảnh, các bạn sẽ cảm nhận ngay điều tôi vừa nói.
Tôi nghĩ rằng có thể Hồng và tracyletran đang sống ở nước ngoài, chứ ở Việt Nam thì các bạn nhìn thấy các cơ sở khám chữa vô sinh sẽ rõ. Có rất nhiều bạn trẻ hiện đại, lắm của nhiều tiền, trình độ cao cho đến những công nhân có cuộc sống trung bình đều đi khám chữa vô sinh nếu họ có vấn đề. Điều đó thật dễ hiểu vì làm mẹ chính là một thiên chức, và phụ nữ luôn khát khao điều đó.
Tôi có con gái lớn và thường chỉ dạy con một cách tự nhiên về thiên chức ấy. Ngay cả việc tôi chỉ cho con tôi thấy mèo và chó đẻ con, liếm con, cho con bú và tập con ăn như thế nào. Tôi muốn con gái tôi cảm nhận về việc nuôi con hết sức tự nhiên và có trách nhiệm, thay vì chỉ biết học, thành đạt và kiếm nhiều tiền. Hơn hết, vì đàn ông không thể sinh con được.
Thân chúc những người phụ nữ luôn hạnh phúc trong cuộc sống.