Từ: Dang Khoi
Đã gửi: 18 Tháng Tư 2011 4:43 CH
Tôi cũng có chung suy nghĩ với bạn là chỉ sinh con khi thật sự mong muốn có con và đảm bảo nuôi con trong điều kiện tốt nhất mà mình có thể cho con. Không sinh con thì chúng ta vẫn là phụ nữ, vẫn là những cá nhân đóng góp hữu ích cho gia đình và xã hội, phải không bạn?
Nhưng rất tiếc tôi nhìn thấy ở bạn sự ích kỷ. Bạn đang tìm mọi lý do để không sinh con, không xem trọng hạnh phúc gia đình cũng như tình yêu dành cho chồng bạn. Bạn yêu bản thân quá nhiều, nếu không phải vậy, bạn có thể hoãn việc sinh con thêm nhưng không bao giờ ngại vất vả bon chen cho con trong tương lai.
Cùng là phụ nữ, hãy nghĩ xem tạo hóa lại cho chúng ta thiên chức làm mẹ, được mang nặng đẻ đau. Chỉ từ bỏ khi chúng ta không thể mà thôi bạn ạ. Hãy nghĩ con cái đến với chúng ta không chỉ vì chúng ta lên kế hoạch cho sự sống này nảy mầm mà còn vì đó là một nhân duyên tốt đẹp biết bao. Nhân duyên đó có thể khiến ta nguy hiểm tính mạng khi sinh nở, khiến ta kiệt sức khi chăm sóc, khiến ta buồn đau khi con đi sai hướng cuộc đời.
Nhưng bạn ơi, nhân duyên đó cũng là chất kết dính gia đình, bạn bè, giúp bạn dễ dàng trải lòng với mọi người xung quanh và đem đến cho bạn vô số những kế hoạch và hạnh phúc lớn lao chỉ từ khi bạn biết mình sắp làm mẹ. Chúc bạn mau hồi phục và tìm thấy hạnh phúc.