From: Ngoc hanh Pham thi
Sent: Wednesday, April 20, 2011 1:20 PM
Xin chào các bạn độc giả gần xa. Tôi hiện là một người trẻ thế hệ 8X đời giữa. Tôi đã đọc bài viết của chị Hồng và anh Phan Đức mà quý báo đã đăng! Xin giới thiệu một chút như vậy là vì tôi là người cá biệt của xã hội, tư duy của tôi khác người và đôi lúc mọi người cho tôi là điên rồ.
Tôi nghĩ là chị Hồng đã suy nghĩ rất kỹ và tính toán thiệt hơn nên mới không muốn có con như vậy. Tôi nghĩ môi trường sống của gia đình chị có thể không tốt cho sự phát triển của một đứa trẻ. Tôi từng nghe ngôi sao nổi tiếng phát biểu trước báo giới là cô không muốn sinh con vì môi trường hiện nay rất không an toàn cho trẻ.
Ngẫm nghĩ thì thấy cô ấy ích kỷ nhưng xã hội bây giờ nhiều bất trắc quá, sinh con mà con hư đốn thì làm cha làm mẹ cũng đau lòng. Nhưng tại sao phần đông người ta vẫn muốn có con? Vì nói ra thô thiển nhưng đó là một kênh đầu tư mà người ta xem là hiệu quả. Con người ai cũng ích kỷ, làm gì cũng vì bản thân cả. Trừ một số ít bậc cha mẹ yêu thương con tuyệt đối, nhưng số đó không nhiều.
Ai cũng nói yêu con, hy sinh vì con cái nhưng thử hỏi sâu thẳm trong lời nói hoa mỹ đó là gì? Bạn có thật sự yêu đứa con bạn rứt ruột đẻ ra khi thấy con mình bị tự kỷ hay không? Hay chẳng may con mình bị mất một tay hay một chân thì sao? Hay đứa con bạn sinh ra là con gái, bạn có thoáng buồn khi nghĩ vài chục năm sau ai sẽ chăm sóc mình không? Hay khi con mình kết hôn bạn có tìm cho con mình một người thật hoàn hảo không? Vì đó là một phần cam kết rằng con bạn sẽ được chăm sóc tốt nhất, và nó không quay lại tìm mình để quấy rầy nữa. Mà mình cũng được thơm lây, nở mày nở mặt với xóm giềng.
Nếu như thế thì chắc chắn sẽ không có chuyện cha mẹ bỏ rơi con khi vừa chào đời khi biết nó là con gái hay nó không lành lặn như những đứa trẻ khác. Ở chỗ tôi ở có một gia đình này có một cậu con trai, từ nhỏ đã được cha mẹ cho ăn học tử tế, nhưng lớn lên cậu ta lại nghiện ngập và bị bắt vào trại cai nghiện. Thế là họ không thèm quan tâm gì đến đứa con nữa. Ai hỏi về nó thì họ nói là nhầm rồi, họ không có đứa con nào tên đó cả. Chẳng ai lên thăm cậu ta cả, chẳng qua cũng chỉ có những người bạn học chung lên thăm mà thôi.
Chẳng ai làm gì mà vô nghĩa cả. Điều này tôi tin là đúng. Dù ai nói gì đi chăng nữa thì họ cũng vì họ mà thôi. Họ có thể lên án chị Hồng là ích kỷ nhưng họ cũng đâu có gì là hơn. Vì thế tại sao không hỏi chị Hồng xem chị thích cuộc sống như thế nào, có muốn có con cái hay không, hay là chị muốn sống thoải mái hơn mà không cần con? Đừng cho mình là tốt rồi quy kết lung tung nhân cách người khác. Đây chỉ là diễn đàn chia sẻ tâm tư, mọi góp ý nên nhẹ nhàng, không phải là nơi để chê bai kẻ khác. Chào thâm ái!