From: pts sc
Sent: Wednesday, April 20, 2011 1:05 PM
Chào chị Hồng, tôi là một người mẹ của hai con trai, tôi tự hào vì tôi đã tự mang nặng đẻ đau, tôi đã được và đã làm tròn thiên chức của một người phụ nữ đúng nghĩa. Tôi thấy buồn khi đọc tâm sự của chị và cả chị Kim hình như cả hai người chỉ thấy được mặt tiêu cực khi một đứa trẻ ra đời như các bà mẹ khác than vãn về con mình như con cái không nghe lời, trai gái không lành mạnh?
Tại sao các chị lại không nghĩ đến việc một người mẹ hạnh phúc khi con trẻ thỏ thẻ rằng con yêu mẹ nhất trên đời, khi được thơm lên đôi má hồng của con trẻ. Các chị không có được những giây phút nhìn con trẻ khi chiều chúng ta đón con từ trường mầm non, chỉ xa mẹ có một ngày mà khi nhìn thấy mẹ con chạy đến ôm chặt như xa lâu lắm rồi, rồi khi con tập nói, tập đi, tập cầm thìa... Cứ con biết thêm một điều gì mới là mẹ vui lắm. Rồi khi con lớn lên đâu phải đứa nào cũng hư hỏng đâu, xã hội vẫn có những người con làm bố mẹ tự hào khi đạt được thành công trong xã hội.
Các chị hẳn cũng biết có rất nhiều người đã mất rất nhiều tiền để có một đứa con mặc dù họ không cần biết con họ sau này có ngoan không? Có nuôi được bố mẹ không? Nhưng người ta vẫn quyết tâm để có một đứa con. Còn mục đích có con để có người nối dõi, có người chăm sóc lúc về già như chị Kim viết thì chỉ có chị suy nghĩ mà thôi, còn những người mẹ đúng nghĩa thì khi sinh con họ không hề tính toán. Có khi nào chị nghĩ nếu mẹ chị cũng nghĩ như chị thì liệu trên đời này sẽ có chị được sinh ra hay không?
Khi 25 tuổi tôi chưa lập gia đình khi nhìn những cặp vợ chồng chở con đi trên phố tôi luôn mơ ước về một mái ấm gia đình và giờ tôi đã được như ý mặc dù tôi rất vất vả khi chăm sóc chúng, vì chồng tôi thường xuyên đi công tác trên giàn khoan, không ở gần ông bà ngoại nội. Tôi không thuê người giúp việc nhưng tôi vẫn thu xếp được mọi việc, buổi sáng tôi dậy từ 4h30’ đi bộ đến 5h30’ về, gọi con dậy cho ăn sáng rồi đưa một đứa đến trường cấp 1, một đứa đến trường mần non, đi chợ và đi làm đến 16h30’ đón chúng về tắm rửa, nấu ăn tối rồi hướng dẫn cho bé cấp một làm bài tập ở trường, ở nhà...
Đêm khi các con ngủ tôi tranh thủ phơi quần áo, lau dọn nhà cửa, rất nhiều việc không tên khác mà những người như các chị không thể tưởng tượng ra được. Tôi kể ra những điều này để các chị thấy tôi vất vả như thế nào nhưng tôi vẫn hạnh phúc khi có những đứa con. Gia đình tôi không giàu có như các chị nhưng tôi nghĩ có những điều con trẻ mang đến cho chúng ta không có vật chất nào so sánh được.
Còn chị Hồng thì có lẽ chị không hợp với vai trò làm mẹ. Theo tôi thì chị không nên sinh con vì thật bất hạnh cho đứa trẻ nào là con của chị.