Cứ nghĩ tới người ấy xa tôi, tôi như kẻ vô hồn, nhiều lúc quẫn trí tôi tự nhủ mình sống nốt vì bố mẹ chứ mất đi người ấy rồi đâu còn niềm vui nữa. Tôi vẫn rất cố gắng nỗ lực nhưng cuộc sống đã mất đi nhiều ý nghĩa rồi.
> Khép chặt lòng mình sau cái chết của người yêu
Người ta thường bảo thời gian là vị bác sĩ giỏi nhất có thể chữa lành mọi vết thương, nhưng chắc chắn "vị bác sĩ" đó cũng cần có một sự hợp tác của "bệnh nhân". Bạn đừng cố chấp nữa, đừng ảo tưởng rằng anh ấy vẫn còn bên cạnh bạn. (Cuong Nguyen)
> Khép chặt lòng mình sau cái chết của người yêu
Đức Phật dạy rằng đời là vô thường, có đó rồi mất đó, không có gì là vĩnh cữu cả. Không ai có thể giải thoát cho bạn trừ chính bạn. Một khi bạn đã ngẫm ra được chân lý vô thường, bạn sẽ hiểu được mọi chuyện. (Tran Thanh Dat)
> Khép chặt lòng mình sau cái chết của người yêu
Hôm nay, tình cờ đọc bài viết của em, tự nhiên, một cảm xúc thật sâu lắng và khó tả đã xâm chiếm lòng anh. Em thật sự là một cô gái có tâm hồn rất cao đẹp và chung thủy. Anh thật tâm rất muốn kết bạn với em và chia sẻ động viên nhau trong cuộc sống này. (Huy)
> Khép chặt lòng mình sau cái chết của người yêu
Vợ mình cũng đã có hơn một năm hoàn toàn sụp đổ, nhưng rồi những người bạn tốt đã giúp cô ấy lấy lại thăng bằng trong cuộc sống và rồi cô ấy gặp mình, kể chuyện với mình và mình cũng phải mất đến 2 năm để hâm nóng được lại trái tim cô ấy.
> Khép chặt lòng mình sau cái chết của người yêu
Mình đã sống như một cái bóng, với nước mắt mặn đắng và sự hoang mang cực độ. Không biết rồi sẽ đi tiếp như thế nào. Mình đã oán trách số phận, đã muốn bỏ mặc tất cả để đi theo anh. (Ho Hoang Lan)
> Khép chặt lòng mình sau cái chết của người yêu
Đừng ảo tưởng về anh nữa. Chị hãy chấp nhận rằng đã mất anh, nhưng em hiểu được rằng anh sẽ luôn luôn dõi theo từng bước chân của chị. (Yen Vu)
> Khép chặt lòng mình sau cái chết của người yêu
Tuy nhiên dù người nào ra đi thì ông trời luôn muốn người còn lại phải sống tốt hơn, có lẽ là sống cho cả người kia nữa. Mình tin rằng với tình cảm mãnh liệt giữa 2 người thì cho dù người yêu bạn đã ra đi, anh ấy vẫn sẽ luôn sống trong tim bạn và luôn đồng hành cùng bạn.
> Khép chặt lòng mình sau cái chết của người yêu
Em biết bây giờ chị rất là đau khổ. Không biết phải khuyên chị như thế nào nhưng em mong chị hãy cố gắng lên. Chị còn bạn bè, người thân rất là quan tâm và lo lắng cho chị. Như chị đã nói anh ấy không muốn thấy chị khóc và buồn mà, có đúng không. (Ngân)
> Khép chặt lòng mình sau cái chết của người yêu
Sự đời đâu như người ta vẫn nghĩ, nó đâu phải được lập trình sẵn cho tương lai của mỗi người chúng ta. Thật không may là bạn đã sớm phải hứng chịu những nghiệt ngã của cuộc đời này và mình không nghĩ là bạn có lỗi trong nghịch cảnh này. (Nguyen Phuong)
> Khép chặt lòng mình sau cái chết của người yêu
Đúng vậy, cuộc đời này luôn trớ trêu với chúng ta. Và có lẽ không có thứ gì gọi là bất tận, là vĩnh cửu cả. Vì đó chính là quy luật sống, quy luật tồn tại của vạn vật. (Thanh Dang)
> Khép chặt lòng mình sau cái chết của người yêu
Tôi hiểu cảm giác của bạn, hiểu sự đau đớn mà bạn phải trải qua. Tôi hiểu và cảm thông với bạn nhiều lắm, nhưng Linh thân mến, cuộc sống đôi khi buộc con người ta phải chấp nhận cả những cái mà người ta tưởng chừng như không bao giờ chấp nhận được Linh à. (Kim Quy)
> Khép chặt lòng mình sau cái chết của người yêu
Nhiệm vụ và trách nhiệm của bạn để đền đáp, báo hiếu cha mẹ cũng như cho anh ấy là sống tốt, vui vẻ, và phải thật hạnh phúc. Chỉ có như vậy cha mẹ mới vui, cảm thấy an tâm và nếu có linh thiêng thì anh ấy cũng đang mỉm cười vì thấy bạn hạnh phúc. Bạn hãy cố gắng nhé.
> Khép chặt lòng mình sau cái chết của người yêu
Bạn Linh à, nỗi đau nào rồi cũng nguôi ngoai thôi. Mình hiểu bạn lúc này thế nào, nhưng bạn à, trái tim hóa đá rồi cũng phải yếu lòng. Mình tin là bạn sẽ tìm được một tình yêu đích thật trong cuộc sống sau này. (Tô Hùng)
> Khép chặt lòng mình sau cái chết của người yêu
Chị có bao giờ so sánh mình với những em bé bất hạnh, khi sinh ra đã không có gia đình, và cũng không có một tình yêu thật sự như chị. Chị đã được sống trong một tình yêu hoàn hảo. Đó là điều quý giá mà ông trời đã dành cho chị. (Trinh)
> Khép chặt lòng mình sau cái chết của người yêu
Người thân của Linh, bạn bè và cả những người viết thư chia sẻ với Linh trên diễn đàn đều mong Linh thoát khỏi ảo ảnh về người bạn trai đã mất để sống tiếp những ngày tháng tươi đẹp đang đón chờ phía trước. (Trieu Long)
> Khép chặt lòng mình sau cái chết của người yêu
Trong cuộc sống, nếu có ai đó giúp mình một việc nhỏ trong lúc khó khăn nhiều khi mình còn nhớ cả đời! Vậy thì tôi nghĩ rằng bạn sẽ không thể nào quên được một tình yêu đẹp như thế. Do đó, đừng cố tình quên nó làm chi bạn ạ! (Tran Thi Ngoc Hai)
> Khép chặt lòng mình sau cái chết của người yêu
Mình hiểu cảm giác của bạn, vì mình cũng đã trải qua nó. Bạn gái của mình cũng ra đi, và để lại cho mình rất nhiều nhiều niềm thương và nỗi nhớ. Cũng đã hơn 2 năm rồi mình không thể quên được người ấy.
> Khép chặt lòng mình sau cái chết của người yêu
Hiện nay, tôi đã có một gia đình hạnh phúc. Người chồng sau này của tôi rất yêu và tôn trọng tôi. Dù vậy, tôi vẫn luôn dành một phần "bí ẩn" sâu trong tim của mình dành cho anh. Ngay cả bây giờ, những khi gặp khó khăn, tôi luôn có cảm giác anh ở xung quanh tôi, phù hộ cho tôi. (Luong Hong Thuy)
> Khép chặt lòng mình sau cái chết của người yêu
Cuộc sống cũng vậy, không phải cái gì cũng được như mình mong muốn. Vì vậy, những gì xảy ra ngoài ý muốn của mình thì trước hết mình phải chấp nhận và sau đó phải tìm cách vượt qua những sự cố ấy. (Quoc)
> Khép chặt lòng mình sau cái chết của người yêu