From: Quoc
Sent: Friday, August 28, 2009 8:17 AM
Chào Linh!
Mình đã trăn trở rất nhiều khi đọc những tâm sự của Linh và hoàn toàn thông cảm cho Linh về những gì bạn đã suy nghĩ và hành động trong thời gian qua. Tuy nhiên, mình cũng muốn trao đổi với Linh một số điều nho nhỏ.
Trong cuộc sống, mình nghĩ rằng ít có cái gì trọn vẹn, con người không có một ai thật hoàn hảo cả. Cuộc sống cũng vậy, không phải cái gì cũng được như mình mong muốn. Vì vậy, những gì xảy ra ngoài ý muốn của mình thì trước hết mình phải chấp nhận và sau đó phải tìm cách vượt qua những sự cố ấy.
Mình nghĩ rằng, một người can đảm như Linh (ít nhất được thể hiện qua những gì Linh đã chịu đựng) sẽ vượt qua được điều đó, nhưng đầu tiên Linh phải thay đổi trong cách nghĩ. Mình đã chứng kiến nhiều việc tương tự như việc của Linh và hiểu về những đau đớn, những mất mát đó. Tuy nhiên, Linh phải vượt qua vì không phải cứ đau đớn như thể thì anh ấy sẽ trở về mà trước mặt còn nhiều việc phải làm: gia đình, bạn bè, công việc…
Hơn nữa, anh ấy rất yêu Linh, luôn mong muốn những gì tốt đẹp nhất cho Linh. Nếu Linh làm như vậy chắc anh ấy không vui. Linh hãy cố sống vui lên, sống thật tốt và có trách nhiệm với gia đình, với mọi người, hãy trải lòng ra với mọi người. Cuộc sống vì vậy sẽ có ý nghĩa hơn và anh ấy cũng sẽ vui khi thấy Linh như vậy.
Chúc Linh khỏe và có những suy nghĩ mới. Luôn sẵn sàng chia sẻ với Linh.