From: Tran Thi Ngoc Hai
Sent: Thursday, August 27, 2009 11:14 PM
Chào bạn Lam Linh!
Tôi không chắc là sẽ giúp được ý kiến gì cho bạn trong hoàn cảnh này, nhưng tôi muốn bạn biết rằng, tôi (chắc có lẽ nhiều đọc giả khác nữa) đã thật xúc động khi đọc tâm sự của bạn. Bạn đã có một tình yêu quá đẹp. Ở một khía cạnh nào đó, tình yêu của bạn còn đẹp hơn trong truyện cổ tích. Vậy thì tại sao phải cố quên nó đi?
Trong cuộc sống, nếu có ai đó giúp mình một việc nhỏ trong lúc khó khăn nhiều khi mình còn nhớ cả đời! Vậy thì tôi nghĩ rằng bạn sẽ không thể nào quên được một tình yêu đẹp như thế. Do đó, đừng cố tình quên nó làm chi bạn ạ!
Tôi có cảm giác là, vấn đề khó khăn của bạn hiện tại không phải là không thể quên được người yêu cũ. Mà dường như bạn muốn kiểm tra lại xem có thật sự trái tim của bạn đã hóa đá hay không? Bạn muốn kiểm tra xem tâm hồn của bạn dị thường hay không khi mà bạn đã 28 tuổi, cái tuổi mà nhiều người con gái cũng muốn kết hôn đại với ai đó để yên bề gia thất, thì bạn chỉ cười với những chàng trai đến với bạn? Đúng không bạn?
Bạn Linh à! Bạn đừng lo lắng chi cho mệt. Theo tôi, trái tim bạn chưa và sẽ không bao giờ hóa đá đâu bạn ạ! Vấn đề là bạn chưa gặp được người để bạn mở lòng mà thôi. Cái tuổi 28-30 hay hơn nữa thì cũng chẳng là gì đâu bạn ạ! Đừng lo lắng để tâm lo lắng chuyện này vì chẳng có ích gì hết!
Hãy cứ sống, hãy cứ hàng động theo cảm nhận của con tim, đừng cố ép nó phải yêu ai chỉ vì cần kết hôn! Hôn nhân mà không tình yêu thì có khác nào mình đã tự kết liễu đời mình? Hai người thật tốt thì cũng chưa chắc xây dựng nên một cuộc hôn nhân hạnh phúc.
Tôi tin là bạn sẽ mở được lòng mình ngay khi gặp được đúng bờ vai của người mà bạn cảm thấy đồng điệu trong cảm cảm xúc.
Chúc bạn luôn vui sống, làm nhiều việc có ích cho người khác và sẽ tìm được một bờ vai để tựa vào. Chúc bạn gặp nhiều may mắn nhé!
Ms. Hải