From: Trinh Trinh
Sent: Thursday, August 27, 2009 11:30 PM
Nghe chị tâm sự trên VnExpress.net, em nghĩ chị đã sống với những chuỗi ngày rất đau khổ. Bởi vậy em mong có thể giúp chị một số ý kiến nào đó. Chị nói người chị yêu thương nhất đã rời xa chị mãi mãi. Nhưng tại sao chị không mở lòng ra để sống? Đã bao giờ chị tập mở rộng tấm lòng của mình ra chưa ạ? Nếu chị tin rằng người yêu chị yêu thương chị mãi mãi và rất nhiều thì chị có bao giờ tin vào duyên số không chị?
Người đời có câu hữu duyên thiên lý năng tương ngộ! Nếu như ông trời đã không cho anh chị ở bên nhau thì chị đừng có tự dày vò bản thân mình như vậy! Em không phải là người mê tín, nhưng lại rất tin vào ông trời. Mỗi người đều có một số mạng. Giống như đã được ông trời sắp đặt trước vậy. Vậy tại sao chị lại trách bản thân mình. Chị không làm sai tại sao lại dày vò mình?
Chị ơi, chị có theo dõi phim Bao Công không? Chị là người có tình có nghĩa như vậy! Nếu chị coi phim Bao Công thì sẽ ngộ ra được nhiều điều lắm đó. Trên thế gian này không phải chỉ có 2 chữ tình duyên đâu chị. Trên thế gian này còn biết bao đạo nghĩa cao đẹp. Nếu chị làm người ngay thẳng thì phải biết sống mở rộng tấm lòng ra.
Chị đừng chỉ nghĩ cho bản thân mình như thế. Đạo làm con với cha mẹ không có gì có thể thay thế! Chị tự dày vò bản thân như thế, vậy đạo làm con chị để ở đâu! Nếu chị làm một người có ích, người yêu chị ở trên kia chắc cũng sẽ được an ủi! Chị cứ lấy việc nghĩa, làm việc nghĩa mà làm đầu. Khi đó chị sẽ thấy chị có ích.
Tại sao chị không thể bớt ủ dột, héo hon? Nếu chị có thể đem sức lực của chị đi chăm sóc những đứa trẻ mồ côi bất hạnh... ở những nhà chùa, cô nhi viện. Chị lớn tuổi vậy rồi cũng nên biết trân trọng cuộc sống chị ạ. Chị có một gia đình có một tình yêu, là một con người hoàn chỉnh.
Chị có bao giờ so sánh mình với những em bé bất hạnh, khi sinh ra đã không có gia đình, và cũng không có một tình yêu thật sự như chị. Chị đã được sống trong một tình yêu hoàn hảo. Đó là điều quý giá mà ông trời đã dành cho chị. Nếu chị so sánh mình với những người khác có lẽ chị sẽ thấy chị may mắn hơn họ rất nhiều.
Em mong rằng chị hãy mở rộng lòng ra, hướng vào những điều tốt đẹp, cao cả để làm cho lòng chị thanh thản! Trên thế gian này khổ đau thì rất nhiều, nhưng để tìm ra hạnh phúc thực sự thì chỉ có những người dám đi đến cuối con đường đời mới ngộ được ra. Em chúc chị sẽ biết trân trọng cuộc sống của mình. Vì khi chị được sinh ra, không phải chỉ là để dành tặng một người.
Chị có thể sẽ là điểm tựa của rất nhiều người nếu như chị biết sống tốt hơn. Trân trọng giá trị của cuộc sống hơn! Đừng mãi bi quan! Vì bi quan và đau khổ chỉ mãi làm con người ta không tìm ra chân trời mới!