From: Ngân
Sent: Thursday, August 27, 2009 1:34 PM
Chào chị Linh và các anh chị!
Trong giờ nghỉ giải lao em có xem qua tâm sự của chị, khi đọc xong em phải rơi nước mắt. Em cũng hay đọc qua tâm sự của nhiều người, đúng là mỗi người mỗi cảnh nhưng em chưa có gửi ý kiến cùng ai. Hôm nay em có vài lời gởi đến chị.
Em biết bây giờ chị rất là đau khổ, em không biết phải khuyên chị như thế nào nhưng em mong chị hãy cố gắng lên. Chị còn bạn bè, người thân rất là quan tâm và lo lắng cho chị. Cũng như anh ấy ở nơi chín suối không phải lo lắng vì chị. Như chị đã nói anh ấy không muốn thấy chị khóc và buồn mà, có đúng không.
Sao trên đời này lại có nhiều cảnh nghiệt ngã như thế, nếu như phải có chữ nếu anh ấy cưới được chị chắc bây giờ chị hạnh phúc lắm. Vì như chị kể anh ấy rất thương chị, và chị cũng vậy. Em tin anh vì chị sẽ thuyết phục được gia đình của mình. Và em cũng thông cảm cho mẹ của anh, người mẹ nào mà không thương con chứ, trong lúc đau khổ vì mất con nên mới như vậy.
Em biết bây giờ chị còn yêu anh rất sâu đậm, nhưng tình yêu đó và những hình ảnh về anh chị hãy chôn chặt và giấu kín trong tim mình. Còn bây giờ chị hãy cố gắng sống và mở rộng lòng mình. Em tin người tốt, chung thủy và xinh đẹp như chị sẽ có một người con trai khác yêu và lo lắng cho chị, và anh ấy cũng sẽ mỉm cười khi thấy chị hạnh phúc, anh ấy sẽ không vui khi thấy chị như vậy đâu. Chị cứ coi như anh ấy ở một nơi rất xa đang mỉm cười và ủng hộ chị.
Chị biết không lúc này em cũng buồn lắm, 2 đứa em bằng tuổi và cũng quen được 4 năm rồi. Em cũng giống chị, gia đình anh ấy không chấp nhận em, nhưng tụi em cũng quen nhau, em cũng yêu anh ấy lắm. Tụi em phải giấu gia đình anh, em và anh cứ thế mà quen nhau cho tới một hôm em vừa đi học về và chuẩn bị ngủ, em nằm mà hồi hộp cảm giác khó chịu lắm. Em hoàn toàn không ngủ được dù rất là mệt, và em nghe điện thoại reo.
Số lạ. Chị biết không thật sự em không dám bắt máy vì lúc này anh ấy chở thằng em của em đi nhậu mà đã hơn 10h khuya chưa thấy về. Đúng như linh tính, điện thoại của một người quen nói là anh bị tai nạn xe. Lúc đó em như người mất hồn, tay chân em rung, đi không muốn nổi. Khi em ra tới đó thì thấy anh mặt đầy máu. Em sợ lắm, không phải em sợ máu mà em sợ anh có chuyện gì…
Nhưng trời còn thương là anh ấy và em của em không sao. Nhưng chị biết không lúc này em đã chạm mặt với ba mẹ của anh… Chắc chuyện gì chị cũng hiểu, mà lại liên quan tới em của em. Bên gia đình anh cho là do em của em rủ anh đi nhậu nên mới ra nông nỗi này. Thời gian đầu đã không thích nay lại thêm thành kiến và em phải mang thêm tội nói dối, em buồn và đau khổ lắm.
Lúc đó em lo cho anh dữ lắm, thấy anh đau em cũng đau theo. Ước gì em có thể chia sẻ nỗi đau đó với anh. Em chỉ thăm anh lúc còn ở bệnh viện. Khi về tới nhà rồi em không có lại vì gia đình anh không thích em. Đã hơn 2 tháng rồi em và anh không gặp nhau, em cũng không biết bây giờ anh suy nghĩ gì, và gia đình anh nói gì với anh nữa, nhưng cảm nhận được từ sự thay đổi nơi anh.
Em chỉ liên lạc qua điện thoại thôi, khi có việc thì em sẽ điện, còn nhắn tin thì thấy anh không trả lời. Anh chỉ hoàn toàn im lặng. Anh hoàn toàn không nói với em lời chia tay, mỗi đêm em ngủ em điều mơ thấy anh, em nhớ anh… Em có cảm giác mình cô đơn lắm, em cũng không biết mình phải làm gì nữa, bây giờ chỉ chờ theo số phận thôi. Em biết anh còn thương em và lo cho em, nhưng nếu... lại chữ nếu.
Chị ơi mỗi người mỗi hoàn cảnh, nhưng mình cũng phải ráng sống thôi, sống cho mình, sống cho người mình yêu dù anh ấy ở đâu đi nữa. Vì tự em hiểu rằng anh vui khi thấy mình được vui, còn phải sống cho gia đình, bạn bè… Chị ơi hãy cố lên. Chị hãy cố sống và quên hết phiền muộn. Chị hãy chôn giấu một tình yêu đẹp đẽ, một hình ảnh đầy nhớ thương của anh vào sâu trong tim mình. Em biết anh luôn theo dõi chị và mong chị hạnh phúc.
Và không ai khác chị cứ coi em là một người em gái không biết mặt. Em cũng luôn ủng hộ chị. Em mong chị vượt qua được và có hạnh phúc. Em mong chị luôn yêu đời và vui vẻ đáng yêu như ngày nào.
Em gái mới quen.
Nếu chị có tâm sự gì chị hãy gửi mail cho em nha. bichnganbaby1987@yahoo.com
Ngân