From: Tô Hùng
Sent: Friday, August 28, 2009 12:08 AM
Bạn Linh thân mến,
Đọc tâm sự của bạn mình thật cảm thấy đau lòng, dù là một người đàn ông, nhưng thời buổi này, có một người con gái như bạn thật sự là khó kiếm. Tình yêu chung thủy, một tình yêu sáng trong như pha lê dẫu xen vào đó là sự đay nghiến của gia đình anh ấy, nhưng đó chỉ là một điều tất yếu để tình yêu 2 bạn càng vững tâm thêm thôi. Đau đớn lòng thì không có thuốc nào trị được.
Bạn Linh à, nỗi đau nào rồi cũng nguôi ngoai thôi. Mình hiểu bạn lúc này thế nào, nhưng bạn à, trái tim hóa đá rồi cũng phải yếu lòng. Mình tin là bạn sẽ tìm được một tình yêu đích thật trong cuộc sống sau này. Mình biết chắc chắn, hình ảnh về anh ấy, về người con trai khi ngồi kế bên mà nhắn tin rằng "cho anh nắm tay em được không", "anh không thích em khóc"...v à tất cả những kỷ niệm ấy sẽ tồn tại mãi trong ký ức của bạn. Nhưng bạn hãy cởi mở lòng mình ra, anh ấy ở nơi chín suối cũng không muốn bạn như vậy đâu, anh ấy muốn bạn được hạnh phúc.
Nếu là mình, mình cũng sẽ như anh ấy, sẽ luôn cầu chúc hạnh phúc cho bạn chứ không muốn một người mình yêu sống trong đau khổ. Hãy cất những ký ức đau buồn vào trong một ngăn tủ, và sau đó hãy khóa lại, mình tin chắc là người đàn ông yêu bạn sau này sẽ hiểu và yêu bạn nhiều hơn vì bạn là một người chung thủy.
Không ai muốn đau khổ cả, nhưng đó là số phận của mỗi người. Vì vậy bạn hãy cố gắng lên, cuộc đời này còn nhiều thứ bạn chưa biết đó. Hãy nghe bài hát Và con tim đã vui trở lại, nhắm mắt lại đi, và hãy cảm nhận là anh ấy luôn muốn bạn được hạnh phúc, hãy trải lòng mình ra đi.
Chúc bạn vượt lên được tất cả.
Thân ái.
Johny Tô Thanh Hùng