From: Our Love
Sent: Thursday, August 27, 2009 3:31 PM
Gửi Lam Linh,
Trước tiên mình xin chia sẻ với bạn những gì bạn đã trải qua và đang phải chịu đựng. Cuộc sống mà bạn, hôm nay là vậy mà không thể biết được những gì sẽ đến với chúng ta. Mình thấy bạn cũng có cái may mắn hơn rất nhiều người đó chứ. May mắn của bạn là có người yêu thương bạn thật lòng, luôn muốn bạn vui vẻ, chăm sóc bạn và điều quan trọng là dù có phải gặp khó khăn áp lực từ gia đình vẫn nắm chặt tay bạn vượt qua.
Một tình yêu mà không phải bất cứ người con gái nào có được hay người con trai nào làm được. Bạn thấy rồi đó, khi lên net bạn thấy biết bao người phải đau khổ khi bị chia tay chỉ với một câu nói không còn yêu nữa hay vì gia đình, sự nghiệp, vì nghĩ rằng mình bị tổn thương hay vì muôn ngàn lý do.
Bạn nghĩ lại xem có phải là khi bên bạn, anh ấy luôn muốn bạn cười, bạn hạnh phúc ư? Vậy bây giờ bạn sống như thế nào, có làm đúng những gì anh ấy muốn ở nơi bạn chưa? Nếu bạn yêu anh ấy, thì không phải bạn buồn bã, sống khép kín như vậy mới gọi là yêu mà chỉ là hành hạ chính bạn, một điều mà không bất cứ người nào yêu thương bạn mong muốn.
Nhiệm vụ và trách nhiệm của bạn để đền đáp, báo hiếu cha mẹ cũng như cho anh ấy là sống tốt, vui vẻ, và phải thật hạnh phúc. Chỉ có như vậy cha mẹ mới vui, cảm thấy an tâm và nếu có linh thiêng thì anh ấy cũng đang mỉm cười vì thấy bạn hạnh phúc. Bạn hãy cố gắng nhé.
À, mình cũng có một em gái kết nghĩa cũng như bạn, mình hiểu cảm giác đó như thế nào mà. Bạn biết không, em gái mình nghĩ như những gì mình nói, những kỷ niệm vẫn là kỷ niệm, bây giờ em gái mình đã kết hôn sống vui vẻ hạnh phúc và mỗi đêm vẫn không quên cầu nguyện cho người đã mất. Mình lãng phí thời gian của mình bạn nhé, hãy sống thật tốt bạn sẽ gặp người tốt.
Mình cũng từng yêu một người con gái, cho dù có khó khăn như thế nào, có ra sao mình vẫn yêu, chăm sóc tình yêu của mình. Dù không còn tồn tại bên cạnh tình yêu của mình thì vẫn mong muốn người mình yêu hạnh phúc.