From: hhn
Sent: Sunday, September 06, 2009 11:56 AM
Mình là một bạn nam năm nay cũng đã 29 tuổi và đã có gia đình. Mình thỉnh thoảng cũng hay tò mò vào đọc tâm sự của các bạn trong mục này. Đọc bài của bạn mình thấy hoàn cảnh của bạn rất giống với vợ mình cách đây 5 năm. Một điều trùng hợp kỳ lạ là vợ mình cũng tên là Linh và cũng rất thích đọc mục Tâm sự của VnExpress.net.
Tuy nhiên hoàn cảnh gia đình nhà người yêu cũ của vợ mình lại khác, hai bác rất quý và coi vợ mình như con cháu trong nhà. Em thì coi vợ mình như bà chị cả và vợ mình cũng có những tình cảm hết sức tốt đẹp đối với gia đình nhà anh ấy.
Vợ mình cũng đã có hơn một năm hoàn toàn sụp đổ, nhưng rồi những người bạn tốt đã giúp cô ấy lấy lại thăng bằng trong cuộc sống và rồi cô ấy gặp mình, kể chuyện với mình và mình cũng phải mất đến 2 năm để hâm nóng được lại trái tim cô ấy.
Mình không muốn kể một câu chuyện dài và tại sao lại như thế, cuộc sống của vợ mình trải qua như thế nào, mình chỉ biết rằng sau 5 năm thì chúng mình cũng làm đám cưới và sắp có đứa con trai đầu lòng.
Hẳn nhiều người cũng đã góp ý và khuyên bạn nhiều điều, mình chẳng dám nói nhiều xin chốt lại một ý: "Hãy tìm những người bạn tốt trong những thú vui thường tình của cuộc sống. Bạn sẽ thấy vui trở lại và biết đấu sau 5 năm nữa lại có người gửi một dòng tin báo hỷ cho mình. Thân!". (Thay vì ngồi một chỗ gặm nhấm nỗi buồn, bạn hãy tự làm mình trở thành người có ích cho xã hội. Những hoạt động từ thiện, những hoạt động đoàn đội của địa phương, những hoạt động văn hóa của khu phố, những hoạt động tình nguyện của thanh niên đang chờ một người con gái sống vẹn nghĩa tình như bạn đó!).