From: Bau Troi Xanh
Sent: Thursday, August 27, 2009 1:26 PM
Chào Linh,
Trước hết cho mình gửi lời chia buồn đến bạn nhé. Đọc bài tâm sự của bạn, mình rất buồn và thông cảm cho nỗi đau của bạn vì không có gì đau khổ hơn khi mất đi những người mà mình thương yêu. Nhưng nỗi đau nào cũng sẽ qua dần với thời gian, Linh à. Bạn còn trẻ, tương lai còn dài, trên hết bạn vẫn còn gia đình, bạn bè của bạn, những người đang rất lo lắng cho bạn. Bạn phải kiên cường để vượt qua nỗi đau này. Mình tin rằng thời gian 2 năm qua bạn cũng phần nào cảm thấy khá hơn (bằng chứng là bạn đã cười nhiều hơn).
Có lẽ bạn luôn day dứt cho rằng chính bạn đã dẫn người yêu đến cái chết. Người yêu bạn ra đi quá đột ngột nên bạn không thể quên được. Nhưng Linh à, mỗi người sống trên đời đều có số phận cả, có thể duyên nợ của 2 bạn đã hết nên ông trời đành để một người ra đi. Tuy nhiên dù người nào ra đi thì ông trời luôn muốn người còn lại phải sống tốt hơn, có lẽ là sống cho cả người kia nữa. Mình tin rằng với tình cảm mãnh liệt giữa 2 người thì cho dù người yêu bạn đã ra đi, anh ấy vẫn sẽ luôn sống trong tim bạn và luôn đồng hành cùng bạn. Chắc chắn rằng anh ấy không muốn thấy bạn đau khổ như bây giờ.
Bạn hãy mở rộng tâm hồn, trái tim bạn để đón nhận những điều mới mẻ trong cuộc sống đang chờ đón bạn và bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc. Và khi bạn hạnh phúc thì anh ấy cũng sẽ hạnh phúc dù đang ở phương trời nào. Có câu nói “Con người luôn nhớ đến quá khứ để sống tốt hơn, nhưng con người phải sống vì hiện tại và hướng đến tương lai". Dù quá khứ có nhiều đau buồn nhưng chúng ta phải cố gắng vượt qua vì tương lai tươi sáng phía trước.
Vài dòng chia sẻ với bạn, chúc bạn tìm thấy hướng đi mới.