Anh phải cương quyết, mạnh mẽ và dứt khoát để cô ấy nhận ra cái gì là giá trị đích thực của cuộc sống. Anh cũng không nên dao động bởi những lời bàn ra tán vào của người xung quanh vì bất kỳ ai khi nghe chuyện này đều rất bất bình. Anh nên giải quyết ‘trong nhà” trước đã.
Theo câu chuyện của bạn thì rõ ràng bạn gái của bạn là không thể chấp nhận được nếu tất cả những gì bạn kể là chính xác. Tuy nhiên, bản thân tôi là một người sếp lâu năm (toàn bộ nhân viên bán hàng của tôi đều là nữ) thì lại thấy câu chuyện bạn kể thật là vô lý mà tôi cố gắng lắm cũng cảm thấy hết sức khó tin.
Mình tin rằng thời gian luôn là liều thuốc hữu hiệu cho bất cứ nỗi đau nào, và thời gian sẽ giúp bạn nguôi ngoai cũng như tìm ra cho mình câu trả lời. Nếu anh ấy là người tốt và thật sự hối hận lúc này thì mình nghĩ bạn hãy nên cho anh ấy cơ hội, để hạnh phúc lại có thể mỉm cười với bạn.
Giả sử cô ấy yêu bạn thật lòng và lấy bạn không vì động cơ nào khác, tôi không biết sau này bạn có thực sự ngẩng cao đầu khi vợ luôn sống trong sự dè bỉu của đồng nghiệp? Bạn có thanh thản khi trong lòng lúc nào cũng nơm nớp lo sợ người thân yêu sẽ là nạn nhân tiếp theo của thói ích kỷ, tàn ác và đố kỵ?
Thời gian, lợi ích và tiền bạc có thể làm thay đổi con người. Tôi nghĩ điều trước hết anh cần làm là xác định lại tình cảm của mình, không nên để bất kỳ sự không rõ ràng nào. Anh nên xem lại tình cảm mà mình dành cho người mà anh sắp cưới.
Bạn đã chắc chắn cô ấy là người "qua cầu rút ván", ở địa vị tôi, tôi sẽ dừng lại để tìm hiểu thêm, ít nhất cũng phải khẳng định lần nữa. Nếu điều đó thực sự xảy ra đối với bạn gái của bạn, thì thực sự quyết định chia tay sẽ làm bạn thoải mái trong lòng và bạn sẽ không ân hận về sau.
Phụ nữ ngày nay, ai cũng muốn có cơ hội để thăng tiến, ngay cả tôi cũng như vậy. Nhưng thăng tiến như thế nào để mọi người xung quanh nhìn mình một cách tôn trọng và nể phục, chứ không phải thăng tiến trên sự đau khổ, thất vọng của người khác.
Việc cô ấy báo cáo sếp một số việc làm sai trái của chị em trong văn phòng chỉ chứng tỏ cô chính trực. Công nói bạn gái làm cho công ty Nhật mà người Nhật trình độ quản lý rất cao, vì vậy khi cô ấy được ở lại chứng tỏ cô có thể tin tưởng được.
Để sau này anh không bao giờ phải thốt lên câu “việc lấy cô ta là sai lầm lớn nhất trong đời”. Vai trò của người đàn bà thật là quan trọng, một gia đình có đầm ấm hay không, anh em họ hàng có thù ghét nhau hay không cũng phần nhiều là do đàn bà.
Anh hãy phân tích thêm cho chị ấy hiểu, nếu chị ấy tiếp tục có tính xấu như vậy thì anh không nên chọn bạn đời như chị ấy. Nhưng nếu có chia tay thì anh cũng đừng tàn nhẫn với chị ấy mà xem nhau như là bạn.
Người ta có thể nghĩ chuyện cạnh tranh công sở không liên quan tới chuyện tình cảm gia đình. Nhưng dù ở đâu đi nữa thì bản chất con người dẫn tới hành động của người đó. Và một người được xem là tốt không chỉ vì tốt với người thân yêu, mà còn tốt với kẻ xa lạ.
Bạn gái anh tố cáo 4 chị kia, nhưng trong bụng sếp rất coi thường bạn gái anh. Anh nên hoãn đám cưới một thời gian, nghe lại con tim mình, rồi hãy quyết định anh ạ. Sống với nhau cả một đời, đừng vì vội vàng một vài tháng mà khổ cả đời đó anh à.
Bạn hãy tin đi, một con người có cách suy nghĩ và hành động như thế thì tôi có thể hình dung họ sẵn sàng “san bằng” mọi chướng ngại trên con đường tiến thân mà không từ nan bất cứ phương cách nào, dù xấu xa đến đâu. Thật bất hạnh cho đứa trẻ có một người mẹ như thế, người chồng có người vợ như thế.
Nếu có nhân - quả, thì bạn gái anh xứng đáng nhận quả đắng nhất của cuộc đời. Con người ta sống cần có một tấm lòng, nhưng sự lương thiện trong bạn gái anh đã không có. Bạn ấy không có cả lòng tự trọng và xấu hổ, liệu bạn ấy có thể cùng anh vượt qua những khúc khuỷu của cuộc đời sau này?
Cô ấy đã lấy oán trả ơn cho những người giúp đỡ mình từ thuở còn khó khăn nơi đất khách quên người. Những lo lắng của bạn không phải là không có cơ sở. Tôi chân thành khuyên bạn nên cân nhắc kỹ khi kết hôn với con người này bởi lẽ một ngày nào đó bạn cũng có thể là nạn nhân đấy.
Đó là người không có đức hạnh, lương tâm. Cái tôi của bạn gái bạn đặt lên cao quá, và tôi sợ những con người như thế. Thà tôi đau khổ bây giờ khi chưa muộn còn hơn sau này khi đã là vợ chồng, ràng buộc nhau bởi tờ giấy kết hôn và con cái, tôi sẽ làm khổ chính tôi, khổ các con tôi.
Mong anh hãy suy xét lại tình cảm của mình bởi anh không thể sống cả đời với con người thủ đoạn như thế! Anh đã không chắc chắn cô ấy có thật tình với anh hay chỉ là một bước đệm cho cô ấy hợp thức hóa chỗ định cư. Hãy bình tĩnh cư xử cho hợp tình hợp lý để không phải trả giá quá đắt cho một quyết định.
Bạn ạ, tôi cũng là phụ nữ và tôi biết cảm thông với giới của mình, nhưng tôi vẫn khuyên bạn quên cô gái đó đi. Bởi làm người cần có lòng nhân hậu, làm vợ, làm mẹ càng cần thiết phải có đức tính đó. Bạn hãy vui vì đã may mắn biết được sự việc sớm, nhìn lại nhân cách một con người trước khi quá muộn.
Bạn gái anh, nếu đúng như lời anh kể, thì là một người phụ nữ ích kỷ, bất nghĩa. Theo tôi nghĩ thì đây không phải là sự nông nổi mà thể hiện bản chất con người. Vì mọi việc cô ấy làm là có toan tính mặc dù đã có sự can ngăn của người khác, đặc biệt lại là người yêu mình.
Theo dự kiến tháng 10 này, tôi sẽ cưới vợ. Nhưng lại xảy ra một chuyện đau lòng, khiến tôi hoang mang. Bạn gái tôi đã làm cả 4 đồng nghiệp mất việc. Những người này từng nhiệt tình giúp đỡ khi cô ấy mới chân ướt chân ráo ra Hà Nội.