From: Long Nguyen
Posted At: Mon 8/28/2006 8:27 PM
Posted To: Vne-TamSu
Subject: Re: Co nen cuoi mot co gai vua hai nguoi khac?
Anh Công thân mến,
Điều thứ hai tôi muốn nói là một câu chuyện cũ nhưng có lẽ vẫn dùng được. Ngày xưa, các đấng anh quân chẳng bao giờ dùng kẻ đã phản bội đất nước của họ để sang nước mình. Bởi lẽ bản tính con người là thứ ăn sâu vào suy nghĩ và hành động của họ, là khó thay đổi. Những người đối xấu được với người này cũng có thể đối xấu với người khác.
Tôi ngạc nhiên là vợ sắp cưới của bạn lại có thể nhẫn tâm như vậy với bạn bè, nhất là lại với chủ đích rõ ràng. Cô ấy có tham vọng quá lớn. Những việc cô ấy làm xét về lý thì không sai, nhưng về tình thì có. Bạn đang tìm kiếm một người vợ có nghĩa tình. Liệu cô ấy có xứng đáng làm mẹ các đứa con của bạn?
Lúc khuyên bạn những lời này, tôi thấy mình thật xấu xa vì đang định phá vỡ hạnh phúc của một người con gái. Nên mong bạn chỉ xem những lời khuyên của tôi là lời khuyên thôi nhé. Bởi tôi không nhẫn tâm như cô ấy.
Cuối cùng, mong bạn nghĩ về vấn đề này, bây giờ bạn sắp cưới nhưng vẫn hoài nghi về bản chất của cô ấy. Như vậy là bạn không đủ niềm tin hay không đủ yêu thương, hay là cả hai? Thiếu đi một trong những điều này, liệu hôn nhân của bạn có hạnh phúc?
Chúc bạn có quyết định đúng đắn.