From: dung hanh
To: vne-tamsu
Sent: Tuesday, August 29, 2006 9:06 AM
Subject: Chia se cùng anh Công
Thân gửi anh Nguyễn Công!
Qua lời tâm sự của anh, tôi thực sự lấy làm tiếc, tiếc vì người bạn gái của anh đã không biết cách sống để đánh mất đi những giá trị của cuộc sống mà không phải ai cũng có cơ hội có được. Tiếc vì anh và cô ấy khác xa nhau nhiều quá về bản chất con người.
Tôi đã lập gia đình cách đây 14 năm, có con lớn và cũng qua nhiều công việc trong xã hội, ít nhiều tôi cũng đã gặp vài trường hợp đồng nghiệp có cá tính giống như bạn gái của anh. Họ là những người thông minh, năng động, nhiệt tình trong công việc, chịu khó, nhưng vô cùng nham hiểm trong suy nghĩ, tính toán làm sao để đạt được danh vọng mà mình ao ước. Họ sẵn sàng chà đạp lên người khác để đạt được mục đích của mình, bất kỳ ai cũng sẽ rất khó chịu khi phải làm việc cùng với những người có cá tính như vậy.
Anh đang phải suy nghĩ rất nhiều vì chỉ còn ít ngày nữa là đám cưới, nhưng tôi chỉ dám khuyên anh với tư cách là người chị, người đi trước trong cuộc sống là anh cần phải cân nhắc lại một cách nghiêm túc. Anh nên có buổi nói chuyện nghiêm túc với cô ấy, anh nói hết những suy nghĩ thật của anh về chuyện này, về sự lo lắng của anh cho mai sau. Nếu như cô ấy vẫn giữ quan điểm như vậy, bản chất rất khó thay đổi, có thể nói là không thay đổi được nếu như không có một sự quyết tâm lớn từ cô ấy, mà chỉ có tình yêu của cô ấy dành cho anh chân thành và tha thiết thì cô ấy sẽ phải tự sửa chữa mình cho phù hợp với anh và vì anh.
Chính vì vậy mà tôi nói anh phải có buổi nói chuyện hoàn toàn thẳng thắn, yêu thương, trung thực bày tỏ hết cảm nghĩ của anh. Nhưng phải cương quyết, mạnh mẽ và dứt khoát để cô ấy nhận ra cái gì là giá trị đích thực của cuộc sống. Anh cũng không nên dao động bởi những lời bàn ra tán vào của những người xung quanh vì bất kỳ ai khi nghe chuyện này đều rất bất bình. Anh nên giải quyết ‘trong nhà” trước đã.
Trường hợp anh không cảm hóa được cô ấy, không làm cô ấy nhận ra khuyết điểm và có hành động ăn năn hối lỗi (như đến xin lỗi các chị đồng nghiệp, nói rõ cho sếp biết và thậm chí có thể xin thôi việc…) thì tôi nghĩ cô ấy hoàn toàn không phù hợp với anh. Vì anh không thể sống chung với người mà anh không tôn trọng được. Vợ chồng phải tôn trọng nhau từ việc nhỏ nhất trong cuộc sống thì mới bền vững được anh ạ!
Chúc anh sớm giải quyết được khó khăn của mình!
Hạnh Dung!