From: Jim Pham
Posted At: Mon 8/28/2006 11:50 AM
Posted To: Vne-TamSu
Subject: Tra loi bai viet - Co nen cuoi 1 co gai dang tam hai nguoi khac khong?
Chào anh Nguyen Cong, tôi đã đọc bài viết của anh. Tôi có thể hiểu được anh nghĩ gì vì có thể nói một phần nào đó tôi đã trải qua chuyện này. Tôi nghĩ điều trước hết anh cần làm là xác định lại tình cảm của mình, không nên để bất kỳ sự không rõ ràng nào. Anh nên xem lại tình cảm mà mình dành cho người mà anh sắp cưới, tình cảm khi anh biết được con người thực của cô ta là như vậy.
Tôi thấy anh viết: “Tôi lo lắng lắm vì như thế cô ấy có thể làm người con dâu hiếu thảo trong gia đình tôi, người mẹ tốt của các con tôi sau này được không? Hay cô ấy chỉ lấy tôi để mong có được chỗ nương thân ở Hà Nội rồi sau này biết đâu lại quay lưng lại với gia đình tôi.” Chứng tỏ một điều niềm tin về cô ấy nơi anh đã rạn nứt và có vẻ cô ta không phải là người mà anh muốn lấy làm vợ.
Thời gian, lợi ích và tiền bạc có thể làm thay đổi con người và có thể cái ràng buộc anh chính là người con gái ngày xưa anh từng quen biết, và đó là quá khứ. Tính cách con người một khi đã thay đổi thì không bao giờ trở lại nữa, cô ấy đã rắp tâm hại những người đã tận tình giúp đỡ mình vì lợi ích cá nhân thì tôi không tin rằng cô ta sẽ không thể hy sinh tiếp ai đó vì bản thân mình.
Tôi tin là anh hiểu tôi nói gì và hãy xác định lại rõ tình cảm của mình trước khi có quyết định cuối cùng nhé. Chúc anh mọi chuyện tốt đẹp.