From: Lan Thanh Hang
Posted At: Mon 8/28/2006 7:07 PM
Posted To: Vne-TamSu
Subject: Bna gai cua anh Cong khong nhung manh me ma con da tam qua
Anh Công thân mến,
Thật là buồn khi anh có một người bạn gái như vậy. Em không khuyên anh nên cưới chị ấy hay không nên, nhưng em nghĩ anh nên hoãn lại đám cưới để tìm hiểu thêm về chị ấy. Chị ấy đối xử với mấy chị đồng nghiệp kia như vậy thật sự quá tàn nhẫn và không công bằng cho họ, chị ấy có tính bất chấp như vậy thì nếu có chiến thắng cũng là một thứ tạm bợ mà thôi.
Đồng nghiệp mà không biết giúp nhau còn đi kể cho sếp nghe những điều sai, em nghĩ sếp của chị ấy xem chị ấy là con mồi ngoan ngoãn kể thông tin va ngoan ngoãn chịu khó làm việc cho sếp. Một ngày nào đó chị ấy không còn khả năng hay không còn lòng tin nữa thì sếp sẽ đá chị ấy đi mà không nuối tiếc đâu. Con người như chị ấy thật sự đáng tiếc quá.
Anh hãy phân tích thêm cho chị ấy hiểu, nếu chị ấy tiếp tục có tính xấu như vậy thì anh không nên chọn bạn đời như chị ấy. Nhưng nếu có chia tay thì anh cũng đừng tàn nhẫn với chị ấy mà xem nhau như là bạn. Em không biết viết sao cho anh hiểu nhưng đọc tâm sự của anh, em rất ghét tính của chị ấy. Nhưng lại thương và tiếc cho chị ấy là tại sao lại có tính xấu như vậy.
Em mong anh tìm được người con gái hiền lành và biết điều hơn, em cũng mong chị ấy hiểu rõ tình người và ơn nghĩa hơn!