From: Son Pham
To: vne-tamsu
Sent: Tuesday, August 29, 2006 12:17 AM
Subject: Cau chuyen cua ban lam toi thay kho tin qua!
Chào bạn Nguyễn Công,
1. Nếu đúng là cả 5 người đều làm việc sai trái thì việc một người lại đi tố cáo những người còn lại là điều hết sức khó tin (nhưng vẫn có khả năng xảy ra nếu người đó phải cực kỳ xảo quyệt và khéo léo, có gan làm như vậy và biết mình sẽ phải thanh minh như thế nào khi bị 4 người kia tố cáo lại). Thế nhưng điều khó tin hơn nữa là 4 người kia lại không hề tố cáo lại. Nói thực là bản thân tôi chưa bao giờ lại thấy một tình huống kỳ lạ như vậy.
2. Tôi không tin là đích thân cô ta lại nói thẳng với người yêu của mình là cô ta cũng làm việc sai trái đó cùng với 4 cô kia, nhưng lại muốn hạ bệ 4 cô kia (làm như vậy chẳng khác nào tự bôi xấu mặt mình và tôi không tin cô ta lại làm như vậy vì cô ấy thông minh thế kia mà!). Vấn đề là bạn không nói rõ là làm sao bạn biết được là cả 5 cô cùng làm: cô người yêu bạn bảo bạn hay là 4 cô kia bảo bạn? Nếu là 4 cô kia bảo thì tôi nghĩ là bạn nên điều tra lại, và theo kinh nghiệm lâu năm của tôi, thì tôi có cảm giác 4 cô đó làm việc sai trái, nhưng không lôi kéo được cô người yêu của bạn làm cùng, đến khi bị cô này tố cáo và mất việc thì trả thù cô này bằng cách nói xấu với người yêu của cô ấy.
Còn bản thân tôi lại rất thích có được những người nhân viên thẳng thắn, thật thà, không bao giờ đồng lõa và bao che những việc làm sai trái vụ lợi cá nhân của đồng nghiệp, sẵn sàng tố cáo họ nếu những việc làm của họ ảnh hưởng đến lợi ích của công ty và gây nguy hiểm đến "tính mạng" của công ty. Có được những nhân viên như vậy là một điều hết sức quý mà tôi sẽ phải cố gắng để giữ họ làm việc lâu dài.
Thân ái.