From: qdtruong@technip.com
Posted At: Mon 8/28/2006 1:58 PM
Posted To: Vne-TamSu
Subject: Có nên cưới một cô gái từng hại người khác?
Chào anh Công,
Đọc những dòng tâm sự hoang mang của anh, tôi thực sự cảm thấy rùng mình về người con gái mà anh đang yêu. Cách xử sự làm được mọi việc bằng mọi giá, không kể đến nhân cách của bạn gái anh đã thể hiện quá rõ bản chất, đạo đức của một con người rồi.
Qua những tâm sự của anh, tôi nhớ đến một người đàn bà cũng rất thành công và nổi tiếng về việc đã muốn làm gì thì bằng tất cả mọi giá sẽ phải làm bằng được - dù là dã man tàn bạo đến thế nào, đó chính là Võ Tắc Thiên, người đã lần lượt tìm cách làm hại hết những người đã cưu mang giúp đỡ bà từ khi còn là một cô hầu gái. Về một góc nào đó, cách cư xử của bạn gái anh thật giống với vị nữ hoàng đế Trung Quốc này.
Tôi hy vọng là anh nên dứt khoát với cô gái này đi, để sau này không bao giờ phải thốt lên câu nói là việc lấy cô ta là sai lầm lớn nhất trong đời. Vai trò của một người đàn bà thật là quan trọng trong gia đình, một gia đình có đầm ấm hay không, anh em họ hàng có trở nên cãi nhau, thù ghét nhau hay không cũng phần nhiều là do những người đàn bà. Anh hãy tưởng tượng một ngày khi con cái anh cũng sẽ được giáo dục cái cách sống chà đạp lên mọi thứ để vươn lên, dù là những người có công ơn lớn với mình, thì khi đó sẽ ra sao? Những người đàn bà như thế thật nguy hiểm và đáng khinh bỉ.
Tôi biết anh là người tốt, hãy tỏ ra cứng rắn trong lúc này để chấm dứt quan hệ với cô ta. Anh sẽ tìm được một người tốt hơn để lập gia đình và cô ta, kẻ thích đi hãm hại người khác, sẽ nhận được bài học cảnh tỉnh.
Chúc anh vững vàng và quyết đoán.