From: Mai Hoa
Posted At: Mon 8/28/2006 9:05 PM
Posted To: Vne-TamSu
Subject: Ban gai cua anh qua thu doan
Hoa đã đọc câu chuyện của anh và bạn gái. Anh còn cân nhắc đắn đo, em biết, vì hai người yêu nhau khá lâu rồi lại chuẩn bị đám cưới, chắc chắn tình cảm không phải là ít. Nhưng anh ơi, người con gái ấy không đáng được anh yêu đâu.
Em nói thật nhé, em cũng đang làm ở công ty nước ngoài của Nhật, em biết là sếp nước ngoài người ta nhìn người tinh lắm. Nhất là người Nhật họ rất coi trọng tín nghĩa và tình đồng đội. Nay bạn gái anh tố cáo 4 chị kia làm sai nên sếp đuổi việc các chị đó, nhưng trong bụng sếp rất coi thường bạn gái anh đấy. Em biết bạn gái anh sẽ là số 1 chẳng được lâu đâu, vì không ai làm sếp lại muốn, và dám, đưa công việc quan trọng cho người nhân viên xảo trá, lật lọng phản bạn đâu anh ạ.
Sếp của chị ấy giờ chắc cũng đang cảm thấy phải dè chừng trước người nhân viên thủ đoạn như chị ấy. Bạn gái anh em nghĩ là còn trẻ, khao khát được sếp chú ý, nhưng chị ấy sẽ khó được sếp ưa đâu anh ạ. Sớm muộn sẽ có những nhân viên khác trong công ty, nhiều người có thể giỏi hơn chị ấy hoặc được sếp chú ý, chị ấy lại cảm thấy 'thấp bé', chị ấy sẽ lại tìm cách hại những nhân viên khác mãi hay sao?
Em thấy anh là người rất chừng mực, hiểu biết, sống có trước có sau, hoàn toàn không nên sống với người vợ xảo trá như thế. Bây giờ anh có cảm thấy tôn trọng chị ấy nữa không? Nếu về sống suốt đời với con người mình không tôn trọng nữa anh có sống hạnh phúc không? Em nghĩ anh biết câu trả lời rồi đó. Nên hoãn đám cưới một thời gian, nghe lại con tim mình, rồi hãy quyết định anh ạ. Sống với nhau cả một đời, đừng vì vội vàng một vài tháng mà khổ cả đời đó anh à.
Em gái Hà Nội,
Mai Hoa