From: Duong Trang
Posted At: Sat 8/26/2006 8:55 PM
Posted To: Vne-TamSu
Subject: chia se cung Trinh
Trinh à, có lẽ mình và bạn bằng tuổi nhau và mình cũng từng gặp hoàn cảnh tương tự như bạn nên mình rất hiểu tâm trạng hiện giờ của bạn: vừa đau đớn căm hận con người ấy, nhưng khó mà chia tay vì vẫn còn rất yêu. Mình viết thư gởi đến mục tâm sự mong giúp được bạn điều gì đó.
Bây giờ mình nghỉ là bạn nên không gặp anh ta một thời gian để tinh thần bạn được yên tĩnh. Bạn hãy suy xét lại tình cảm của mình dành cho anh ấy, suy nghĩ cả về tình cảm mà anh ta dành cho bạn, về tất cả những gì đã có giữa 2 người để xem liệu tình cảm của bạn bây giờ đối với anh ta như thế nào? Liệu vì những gì đã có giữa 2 người bạn có thể tha thứ cho anh ấy hay không? Và bạn hãy nghiêm túc suy nghĩ về anh ấy: từ trước đến giờ anh ta có phải là người như vậy hay không hay chỉ là do hoàn cảnh nhất thời mà anh ta cư xử như vậy?
Ngoài điều này ra những mặc khác của anh ấy thế nào? Hãy xem thái độ của anh ta bây giờ như thế nào: chân thành nhận lỗi và hứa sửa sai hay như thế nào? Mình tin rằng thời gian luôn là liều thuốc hữu hiệu cho bất cứ nỗi đau nào, và thời gian sẽ giúp bạn nguôi ngoai cũng như tìm ra cho mình câu trả lời. Nếu anh ấy là người tốt và thật sự hối hận lúc này thì mình nghĩ bạn hãy nên cho anh ấy cơ hội, để hạnh phúc lại có thể mỉm cười với bạn.
Mong bạn sớm bình tâm và sáng suốt.