From: hoang trung
Posted At: Mon 8/28/2006 5:11 PM
Posted To: Vne-TamSu
Subject: REPLY: co nen
Nguyễn Công thân mến!
Mình cũng đã gặp hoàn cảnh giống như bạn. Và mình đã có quyết định đúng đắn cho riêng mình. Mình đã đọc rất kỹ những điều mà Công đã tâm sự. Mình được biết 2 bạn đã yêu nhau được 2 năm. Vậy mình muốn hỏi Công một câu trong 2 năm đó Công đã hiểu được gì về người mình yêu?
Khi đọc bài viết của Công với tiêu đề: “Có nên cưới một cô gái từng hại người khác?”, thú thật lúc đầu nó làm tôi rất tò mò, nhưng khi đọc xong tôi thấy đó là câu nói của một người đàn ông thiếu bản lĩnh. Tại sao mình lại nói với Công như vậy? Mình có thể đưa ra một số dẫn chứng trong chính bài viết của Công cho Công thấy.
Thứ nhất: “Nhưng cô ấy rất mạnh mẽ, luôn cố đạt được cái mình cần. Và cô ấy đã báo cáo sếp một số việc làm sai của mấy chị ở văn phòng mà thực ra là cả 5 cô cùng nhau làm. Kết quả là cả 4 chị cùng bị đuổi việc”.
1. Công rất may mắn vì yêu được một cô gái mạnh mẽ và có mục đích sống rõ ràng. Và tôi cũng rất may mắn vì vợ tôi cũng thuộc tuýp người như vậy, điều đó chỉ khiến tôi yên tâm về cô ấy mà thôi.
2. Việc cô ấy báo cáo sếp một số việc làm sai trái của mấy chị em trong văn phòng điều đó chỉ chứng tỏ cô ấy là cô gái chính trực chứ chưa chứng tỏ cô ấy là người dối trá. Hơn nữa chỉ có 4 người bị đuổi mà trong đó không có cô ấy chứng tỏ cô ấy không làm việc gì sai trái cả. (Mình là quản lý nên mình có thể nói với Công điều này: Một người quản lý không bao giờ quyết định một cách vội vàng và luôn cân nhắc kỹ trước khi quyết định). Công nói bạn gái của Công làm cho công ty của Nhật mà người Nhật trình độ quản lý của họ rất cao vì vậy khi bạn gái của Công vẫn được ở lại chứng tỏ một điều cô ấy là người có thể tin tưởng được.
Thứ hai: “Các chị kia cũng không tố cáo cô ấy vì nghĩ rằng, một ngày nào đó cô ấy sẽ nhận ra việc làm ác ý và các chị nói thẳng là cô ấy sẽ bị quả báo thôi”.
Đọc câu này lên tôi có cảm giác rằng bạn đang đại diện cho những người bị đuổi việc kia để tố cáo lại bạn gái của bạn. Bạn thân mến, là một người đàn ông khi xảy ra một việc nào đó bạn cũng nên ở vị trí trung lập để suy xét mọi việc rồi tìm ra cái đúng cái sai, sau đó mới đi đến quyết định.
Thứ ba: “Anh bạn thân tôi nói: "Người dã tâm như vậy thì không nên tiếc làm gì, lấy nó rồi biết đâu sau này quả báo lại rơi vào con mày thì sao" lại càng làm tôi lo lắng hoang mang hơn”.
Câu nói này của anh bạn thân của bạn làm tôi có cảm giác anh ta là một kẻ mê tín mà thôi. Tôi nghĩ rằng sống ở trên đời những việc có lợi cho cho xã hội cho đất nước thì phải làm không nên do dự. Hơn nữa bạn gái của bạn đã giúp cho công ty của cô ấy phát hiện được những nhân viên với tư cách đạo đức không tốt vậy thì có gì là sai chứ?
Mặt khác câu nói của anh bạn của bạn mà khiến bạn hoang mang chứng tỏ bạn không phải là một người đàn ông có bản lĩnh và tôi thấy bạn gái của bạn đã đặt trái tim nhầm chỗ rồi. Khi bạn gái tôi gặp tình huống tương tự như bạn gái của bạn, nếu tôi cũng như bạn thì có lẽ tôi không bao giờ có được hạnh phúc như bây giờ.
Tôi hy vọng những điều tôi phân tích trên đây có thể giúp bạn được phần nào, để bạn nhận ra những điều nên làm và những điều không nên làm. Hãy giành lấy những gì là của bạn đừng để ngoại cảnh tác động.
Thành Nam