From: VENR JSC - Branch Hanoi
To: vne-tamsu
Sent: Monday, August 28, 2006 2:10 PM
Subject: Hãy cuoi co gai di neu Cong muon gap bat hanh
Chào bạn Nguyen Công,
Chia sẻ với bạn Công với tư cách một phụ nữ có gốc gác ngoại tỉnh như cô gái của bạn. Bạn Công ạ, theo ý kiến của riêng tôi, bạn nên chia tay với cô gái đó ngay đi, nếu như bạn không muốn đời mình gặp bất hạnh.
Có nhiều người bảo con gái ngoại tỉnh nhiều tham vọng và làm mọi cách để đạt được điều mình muốn, đúng mà không đúng. Tôi và nhiều người con gái ngoại tỉnh như tôi tự hào vì chúng tôi có nhiều nghị lực để vượt qua khó khăn khi sống xa gia đình. Chúng tôi đã vượt qua nhiều cám dỗ và thử thách trong cuộc sống để có được những thành công khiến không ít người sinh ra và lớn lên tại thủ đô phải ghen tỵ. Chúng tôi đạt được ước mơ của mình bằng nhiều cách nhưng không phải bằng mọi giá. Những thứ chúng tôi có được là vì chúng tôi đã nỗ lực học tập và làm việc bằng tài năng, nghị lực thực sự của chính chúng tôi, chứ không phải bằng cách giẫm lên người khác, làm hại người khác như bạn gái của bạn.
Theo tôi, bạn gái của bạn hành động và suy nghĩ như vậy vì bản chất cô ta là người xấu, đố kỵ, ích kỷ, vô ơn và vô lương tâm chứ không phải vì cô ta là người ngoại tỉnh nên cần thiết phải làm như vậy. Chữ tình dù ở hoàn cảnh nào, trong tình yêu, tình bạn hay tình đồng nghiệp… cũng đều đáng trân trọng như nhau. Bạn gái của bạn đã không biết sống có tình với những đồng nghiệp từng gắn bó, giúp đỡ mình những lúc khó khăn thì bạn đừng mong cô ấy sẽ tốt hơn với bạn và gia đình bạn.
Đấy là chưa kể cô ta không những vô ơn mà còn là kẻ xảo trá và thủ đoạn, khi tố cáo lỗi của người khác trong khi chính mình cũng đồng lòng làm việc có lỗi đó. Nếu như lỗi đó là lỗi không thể không báo cáo cấp trên và nếu như cô ta cũng dám nhận là mình cũng ở trong số người có lỗi đó thì có thể hiểu mọi chuyện sẽ khác đi… Đằng này cô ta cố tình tố cáo người khác chỉ cốt để mình được thăng tiến.
Tóm lại, đấy là một người không thể chấp nhận được. Dù bốn người đồng nghiệp kia đã rộng lòng bỏ qua, nhưng còn bạn, bạn sẽ bỏ qua chứ? Việc làm của bạn gái bạn, hậu quả mới chỉ làm cho mấy người kia bị đuổi việc, và bị tổn thương về tình cảm chút ít, nhưng tôi tin chắc cô người yêu của bạn trong tương lai sẽ dám làm nhiều việc để lại hậu quả cho người khác kinh khủng hơn thế nhiều. Và tôi không dám chắc trong số người bị hại sẽ không có bạn và những người thân khác của bạn.
Bạn ạ, tôi cũng là phụ nữ và tôi biết cảm thông với giới của mình, nhưng tôi vẫn khuyên bạn hãy quên cô gái đó đi, bởi làm người cần có lòng nhân hậu, làm vợ, làm mẹ càng cần thiết phải có đức tính đó. Bạn hãy vui vì mình đã may mắn biết được sự việc sớm, nhìn lại nhân cách một con người trước khi quá muộn. Bạn cũng chẳng có gì phải dằn vặt nuối tiếc, bởi chính bạn đã khuyên giải cô ta đừng làm việc xấu mà cô ta đâu có nghe bạn. Chúc bạn sớm tìm được hạnh phúc thực sự xứng đáng với mình.
Thân ái
Ánh Trăng