From: phuong thu
To: vne-tamsu
Sent: Monday, August 28, 2006 2:41 PM
Subject: Tâm su cung anh Nguyen Công
Chào anh Công!
Một người tốt thì không bao giờ cố tình làm hại một người khác, huống hồ đó lại là những người bạn từng giúp đỡ mình rất nhiều ở mọi hoàn cảnh, trong công việc cũng như trong cuộc sống. Bạn gái anh, nếu đúng như lời anh kể thì là một người phụ nữ ích kỷ, bất nghĩa. Theo tôi nghĩ thì đây không phải là sự nông nổi mà thể hiện bản chất con người. Vì mọi việc cô ấy làm là có toan tính mặc dù đã có sự can ngăn của người khác, đặc biệt lại là người yêu mình.
Sau khi sự việc xảy ra làm cho cả 4 đồng nghiệp, ân nhân của mình mất việc cô ấy không hề ân hận mà hả hê vì điều đó. Con người không ai hoàn thiện, mỗi người đều có những khuyết điểm riêng nhưng quan trọng là bản chất. Một người phụ nữ như thế có thể là một người vợ, người mẹ tốt, một người con dâu hiếu thảo, tình nghĩa được không? Điều đó, vẫn có thể nếu như bạn có khả năng “cảm hoá”, thay đổi được bản chất của cô ấy. “Giang sơn dễ đổi, bản chất khó dời”, hy vọng là bạn làm được.
Chúc bạn hạnh phúc!