Nếu là em, em sẽ nói thẳng với cô ấy rằng hành động của cô là quá ích kỷ. Rồi em để cô ấy suy nghĩ một thời gian, sau đó mới gặp lại để xem xét suy nghĩ của cô ấy ra sao. Nếu cô ấy vẫn bảo thủ với hành động sai trái của mình thì em sẵn sàng chia tay, kể cả mai là ngày cưới.
Một người vươn lên là phải bằng chính khả năng của mình chứ không phải chà đạp lên người khác để sống. Một người sống mà không quan tâm đến người khác, vô ơn như vậy thì liệu có hậu được không? Một người sẵn sàng quay ra tiêu diệt người từng giúp đỡ mình thì liệu có thể dạy cho con trở thành người tốt?
Mình nghĩ Công có quyết định cưới cô bạn gái hay không tùy theo tính cách 2 người có hợp nhau không. Nếu anh thấy mình không chịu được tính tình của cô ấy thì thôi. Ráng gượng ép làm gì để sống chung mà không cảm thấy tôn trọng nhau. Cô ấy rồi sẽ tìm được người hợp với cô ấy hơn.
Bản thân tôi từng làm việc với người Nhật trên chục năm nay. Chắc bạn nào làm với họ đều biết tính tập thể của họ rất cao: họ làm gì đều có bàn bạc thống nhất với nhau, nếu có mắc phải sai phạm hoặc khuyết điểm nào họ đều cố gắng giải quyết êm thấm cho được việc, không để bé xé ra to.
Kể cả là cô ta không tham gia vào việc làm sai đó thì việc không đếm xỉa đến người đã nâng đỡ cô ta có thật sự đáng được ca ngợi? Đấy là hành động của kẻ vô ơn, giống như một bạn đã nói là hành động của kẻ chỉ điểm thời chiến tranh, không phải là xả thân vì nghĩa lớn, vì lợi ích của công ty và của xã hội.
Tôi thật sự vô cùng thất vọng về phẩm chất của bạn gái bạn. Tôi cũng là người Nam Định, cùng quê với cô ấy, cũng lên Hà Nội để lập nghiệp, nhưng tôi thật sự bị sốc khi nghe bạn kể về một người con gái Nam Định như vậy. (Nguyen Xuan Dung)
Tôi cũng là một người phụ nữ mạnh mẽ. Tuy tôi chưa từng tố giác ai trong công ty cũng như ngoài xã hội, nhưng việc cô ta làm, tôi cho là cô ta có sự thông minh và đã đạt được cái cô ấy cần. Anh không muốn cưới cô ta ư? Thế là anh đã đánh mất đi cái mà anh sẽ không bao giờ có.(Hai Yen)
Tôi đồng ý với ý kiến của anh Thành Nam rằng bạn gái anh không phải là người xấu, quy luật sinh tồn chẳng bao giờ mất đi cả, bạn gái anh làm điều đó vì môi trường sống. Tôi nói vậy không phải vì là người tỉnh lẻ nên bênh vực cho những người như mình đâu.
Bạn gái anh Công đã chịu ơn những chị kia. Thế bạn gái anh Công có trả ơn họ chưa? Nếu bạn gái đó là một người tốt thì phải giúp họ nhận ra sai trái và sửa sai chứ, nếu vẫn không khuyên can được thì mới báo cáo với cấp trên. Đó là cách làm đúng của một con người chính trực.
Nếu trong cuộc sống chúng ta luôn xét nét bắt bẻ người xung quanh, thậm chí cả những người đi trước đáng kính trọng rồi tìm mọi thủ đoạn để hãm hại họ (trong khi bản thân mình cũng mắc vô số lỗi lầm) thì quả thật đó không chỉ là người ích kỷ mà còn là kẻ phá hoại.
Người xưa có câu: "Gieo gió, gặt bão"; "Gieo nhân nào, gặt quả nấy" và rằng "nếu bạn bắn một viên đạn vào quá khứ thì tương lai sẽ nã đại bác vào bạn". Không biết bạn có tin vào luật nhân quả hay không, riêng với tôi thì những suy nghĩ của anh bạn thân là rất có cơ sở.
Nếu là người chính trực thì cô ấy đã nhận lỗi của mình trong chuyện này, chứ không phải là mách lẻo như thế. Nếu cô ta là người chính trực thì cô ta cũng phải làm cái gì đó giúp 4 người kia chứ không phải ngồi yên chiếm cái ghế của họ.
Anh nên quan sát chị ấy trong cách đối xử với những giá trị mà chị ấy yêu thương nhất (gia đình, người yêu, họ hàng, vật dụng cá nhân, chó mèo...). Không phải tự nhiên cha ông ta lại có câu "phúc đức tại mẫu".
Nếu đặt mình vào hoàn cảnh của bạn gái bạn lúc này dù là người có lỗi, là người nhẫn tâm... bị mọi người khinh ghẻ, mình cũng sẽ không thể chấp nhận một người đàn ông không biết sát cánh cùng người yêu, người vợ tương lai của mình lúc cô ấy gặp chuyện khó khăn.
Tôi và các đồng nghiệp cùng phòng đã đọc tình huống này và đã bàn về nó khá nhiều. Tất cả chúng tôi đều thống nhất là không thể chấp nhận một cô gái tâm địa xấu xa như vậy. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, mình cũng không thể đối xử như vậy đối với những người đã giúp đỡ mình.
Nếu việc sai trái trong công ty là do cả 5 người cùng làm, vậy tại sao bạn gái anh vẫn còn được ở lại? Vì vậy chứng tỏ bạn gái anh là một người giỏi giang có năng lực và có thể là một người chính trực nữa. Một cô gái thông minh vậy nếu có làm việc xấu thì có đi kể tường tận cho bạn trai mình nghe không?
Việc anh cần làm bây giờ trước khi đi đến quyết định chính thức là hãy xác định lại thông tin (vụ việc xảy ra tại công ty của bạn gái anh) là có tính xác thực bao nhiêu phần trăm. Dĩ nhiên việc thu thập thông tin phải lấy từ nhiều nguồn, chứ không phải chỉ nghe từ phía mấy cô bạn đồng nghiệp đã bị đuổi việc.
Nếu anh thương cô ta bây giờ thì sau này anh sẽ phải ân hận hay thương cho chính mình và có lỗi với các con anh. Vì ngay từ bây giờ cô ta đã sống không để lại cái đức ở đời, ngoài bản thân mình ra không biết nghĩ đến ai, chứ nói gì biết thương đến người khác?
Vợ tôi, khi chưa lấy tôi, cũng là một cô gái rất có bản lĩnh và rất chính trực, tính cách cô ấy phần nào giống như bạn gái của bạn. Trước khi cưới nhau, bạn bè, họ hàng tôi cản tôi rất nhiều, cũng nêu ra một trường hợp bạn gái tôi đã làm cho chính người giới thiệu cô ấy vào công ty phải mất việc.
Anh chẳng nên nuối tiếc một người không có tình người, không có lòng tự trọng và lòng biết ơn của con người với con người như vậy. Nếu có biết, tôi cũng sẽ chẳng bao giờ làm bạn với một con người như vậy, chứ chưa nói đến sẽ sống chung suốt đời.