From: Cao Thanh Dao
Posted At: Mon 8/28/2006 12:16 PM
Posted To: Vne-TamSu
Subject: Tam su cung ban Nguyen Cong
Bạn Nguyễn Công thân mến!
Tôi đã đọc lời tâm sự của bạn, tôi biết bạn đang đứng giữa hai sự lựa chọn và tôi đã là người có gia đình cũng muốn chia sẻ cùng bạn đôi điều.
Thực tế cuộc sống ra đình về sau thật sự là rất phức tạp, trong đó hội tụ tất cả các yếu tố của một xã hội thu nhỏ. Bạn thường xuyên phải đi công tác, lúc đó bạn phải có sự hỗ trợ rất tốt của người vợ, từ mặt đối xử với gia đình nội ngoại, anh em, bạn bè. Tôi thường lấy một câu thành ngữ "Giàu về bạn, sang về vợ" để đối nhân xử thế.
Với tình huống của bạn, tôi biết bạn là người trọng tình, trọng nghĩa, biết lo cho mọi người. Nhưng bạn thử suy nghĩ xem "Tin vợ mất bạn và tin bạn thì mất vợ" xem sao. Tất nhiên là mọi quyết định cuối cùng đề là từ phía bạn, nhưng để có kết quả cuộc sống gia đình sau này đầm ấm và hạnh phúc, cả hai người đều phải sống với nhau, chia sẻ những khó khăn vui buồn. Để có được sự chia sẻ như thế thì đòi hỏi mỗi người nhiều khi phải bỏ những cái tôi cá nhân lại phía sau. Sự chân thành và lòng biết ơn những người sinh thành, cưu mang là không thể thiếu trong cuộc sống gia đình.
Như vậy bạn đã chắc chắn cô ấy là người "Qua cầu rút ván", ở địa vị tôi tôi sẽ dừng lại để tìm hiểu thêm ít nhất cũng phải khẳng định lần nữa. Nếu điều đó thực sự xảy ra đối với bạn gái của bạn, thì thực sự quyết định chia tay sẽ làm bạn thoải mái trong lòng và bạn sẽ không ân hận về sau.
Tôi vẫn luôn mong muốn mọi người sẽ được hạnh phúc, nhưng những quyết định sai lầm thường dẫn đến những tan vỡ cuộc sống hôn nhân. Những người dám bất chấp tất cả như thế và hơn nữa bạn đã có sự mặc cảm như vậy rồi, trừ phi đó là sự hiểu nhầm của bạn và bạn đã nhận ra điều đó. Nếu không cuộc sống hôn nhân của bạn sau này sẽ gặp nhiều khó khăn.
Chúc bạn có những quyết định sáng suốt nhé. Tôi xin nhắc bạn một lần nữa: Cuộc sống hôn nhân không hề đơn giản như lúc ta nghĩ khi tình yêu lãng mạn, cuộc sống sẽ trở về với thực tại, với sự vất vả bươn chải. Bạn cần có sự giúp đỡ của mọi người xung quanh.
Thanh Đạo 28/08/2006