From: Hoang Cong Nhu
Sent: Wednesday, December 30, 2009 3:00 PM
Gửi Dạ Thảo thân mến,
Đọc những dòng tâm sự của chị mình thấy ông xã của chị đúng là người chồng không biết điều. Chẳng hiểu trước khi lấy nhau chị tìm hiểu và thử thách anh như thế nào mà để bây giờ phải chán nản đến như vậy? Trên thực tế có những cặp vợ chồng đến với nhau chưa hiểu nhau nhiều nhưng càng sống bên nhau họ càng hiểu nhau và yêu thương nhau rất nhiều. Ngược lại có những cặp hiểu nhau quá kỹ trước khi đến với nhau nhưng càng sống với nhau lại thấy càng chán nhau. Điều này trong xã hôi vẫn có thường.
Tuy nhiên với những điều tâm sự của chị về người chồng, tôi nghĩ có thể chị quá nhún nhường muốn cho gia đình êm ấm, chị không nói chuyện thẳng thắn với nhau từ lúc chưa có con nên chồng chị càng được nước làm tới. Có thể chồng chị là người gia trưởng nên mới áp đặt cho chị là phụ nữ phải chấp nhận cam phận như vậy sao? Chị phải cương quyết với chồng của mình, nói rõ tôi chỉ tha thứ cho anh một lần. Nếu tái phạm tôi sẽ mang chuyện này thưa với cha mẹ.
Sức chịu đựng của con người có hạn không thể để những buồn phiền, ấm ức mãi được. Nếu không giải toả ức chế sẽ có lúc chiến sự bùng nổ. Chị cũng không nên suy nghĩ "anh ăn phở được tôi cũng phải ăn được" như thế chả khác nào đánh đố nhau. Còn ở với nhau thì tìm cách mà khuyên bảo nhau chớ nên to tiếng. Khi người ta có hơi men thì một câu nói xóc sẽ làm người ta không kìm chế được lúc đó chỉ thiệt cho mình. Một lần, hai lần vẫn chứng nào tật ấy mà chị cảm thấy không chịu đựng được nữa chị cứ thẳng thắn nói lời chia tay xem anh phản ứng thế nào.
Đó là con đường giải thoát tốt nhất, khi đó chị muốn ăn bao nhiêu bát phở cũng chẳng ai nói. Ngược lại anh ấy thích ăn phở cũng thoải mái chị khỏi ấm ức. Chị đã chịu đựng rồi, chịu đựng thêm một hai lần nữa xem sao rồi tính theo cách của mình chị nhé.
Chúc chị sẽ vượt qua những điều ấm ức trong lòng và cơm của chị sẽ là cơm dẻo, cơm thơm.