From: cuncon taivenh
Sent: Monday, December 28, 2009 11:23 PM
Khi đọc bài viết của chị tôi cũng đã thấy được chị là người phụ nữ sống cho gia đình, những lý do chị đưa ra quyết định không ly hôn hầu hết đều quan trọng hơn những lý do để đi đến ly hôn, vậy thì hình như trong đầu chị đã hình thành một quyết định. Nhưng vấn đề nan giải ở đây là làm sao chị có thể đối mặt với một người chồng mất nhân cách đến như vậy.
Trong bài viết chị cũng đã nói là chồng chị rất hay đi làm xa nhà và vợ chồng thường hay xa nhau, vậy 10 năm qua tôi nghĩ chị cũng đã quen với cách sống không có anh ta bên cạnh và chị cũng đã nghe rất nhiều chuyện lăng nhăng của anh ta, nhưng chị vẫn đứng vững, vẫn có thể nuôi các con nên người. Đó là điểm mạnh của chị đó. Trong thời gian này chị hãy phát triển điểm mạnh đó để thực hiện được tất cả những gì cần thiết cho các con, cho gia đình của mình.
Có ai đó đã nói rằng vợ chồng chị nên có buổi nói chuyện thẳng thẳng với nhau, tôi thấy điều đó rất đúng. Chị nên nói hết những gì mà chị phải chịu đựng trong suốt thời gian qua và những gì chị mong muốn ở chồng. Nếu chồng chị còn yêu vợ và con, anh ta sẽ lắng nghe và chấp nhận sửa đổi. Tuy nhiên người xưa có câu “gian sơn dễ đổi, bản tính khó dời”, chị cũng nên biết trước điều đó và cho anh ta có thời gian sửa chữa lỗi lầm của mình (chị hãy yêu cầu anh ta đưa ra giới hạn thời gian cụ thể mà anh ta cần có đủ để khắc phục nhân cách của mình: 6 tháng, 1 năm?).
Chị cũng có thể nói với anh ta những gì mà các con mong mỏi ở anh và tôn trọng anh và chúng sẽ như thế nào khi cha mẹ ly hôn, chúng sẽ như thế nào nếu một ngày nào đó chúng biết được những chuyện anh đã làm. Hãy cố gắng lên chị Hà, chị hãy làm hết sức mình, cho chồng, cho con và cho cả bản thân mình một cơ hội. Dĩ nhiên trong thời gian này chị cũng nên có sự thay đổi về bản thân mình một chút: quần áo thời trang hơn, tham gia ngoài xã hội nhiều hơn… điều này đã có người khuyên chị rồi đó. Tôi nghĩ rằng không người đàn ông nào có thể bỏ đi một người vợ tốt và những đứa con ngoan, vì đối với đàn ông gia đình chính là nền tảng để họ tự khẳng định mình trong xã hội.
Nếu như chị đã làm hết sức mình mà anh ta vẫn không thay đổi thì lúc đó chị quyết định ly hôn cũng không muộn. Sẽ không ai trách được chị vì chị đã làm tròn trách nhiệm của một người vợ và người mẹ trong gia đình và ngay cả bản thân chị cũng sẽ không cảm thấy tiếc nuối.
Chúc chị thành công và cầu mong cho gia đình chị luôn hạnh phúc!
Thân ái,