From: Toan
Sent: Wednesday, January 01, 2003 7:29 PM
Hà thân mến,
Chị là một người mẹ ly hôn, phải nuôi con nhỏ một mình từ lúc cháu 19 tháng tuổi tới nay cháu đã 15 tuổi. Chị hiểu được những suy nghĩ yêu thương của em dành cho các con, dành cho bố mẹ. Chị biết em là người mẹ vô cùng có trách nhiệm, sống nội tâm tình cảm, có được một người mẹ như em các con em chắc chắn sẽ không cảm thấy bơ vơ, nhất là khi các cháu lớn các cháu sẽ càng hiểu và yêu thương em hơn.
Em ơi! Không thể nghĩ là tất cả đàn ông đều sống bản năng, đặt ham muốn của mình lên trên tất cả. Nếu nói như thế sẽ có rất nhiều người cảm thấy danh dự của họ bị xúc phạm. Ở đây, chị chỉ phân tích trường hợp của chồng em. Chị đồng ý với bạn cho rằng chồng em là người quá dâm dục. Người ta thường nói "Ăn tuỳ nơi, chơi tuỳ chỗ", nhưng chồng em không chút hổ thẹn đã dùng chính tổ ấm của mình, chỗ sinh hoạt của các con, quan hệ với chính người họ hàng, cháu bé giúp việc... thì khi làm những việc như vậy anh ta có nghĩ gì đến các con không?
Liệu rằng trong tương lai, "thần tượng" của các con em có chấm dứt việc lăng nhăng bên ngoài gây hậu quả xấu, ảnh hưởng tới các con không? Chị chia tay với chồng năm chị mới qua 25 tuổi. Anh sang nước ngoài làm việc và ăn ở với một cô Tây, sinh ra 2 cháu bé nữa. Khi đó chị ôm đứa bé mới có 19 tháng, lòng cũng đầy hồ nghi, trăn trở, cũng lo lắng y như em. Và bây giờ sau 13 năm cháu bé của chị vẫn lớn, ngoan và cũng làm an lòng chị.
Chị vẫn tâm niệm mình sống thật với mình mới gọi là sống, nếu mình đóng kịch thì có lẽ cuộc sống của chị bây giờ vô cùng căng thẳng. Bố của con chị vẫn cứ lằng nhằng tây tây ta ta, cuộc sống của anh ta không hề ổn chút nào, có thể nói rất phức tạp. Em và chị đều dính vào những người đàn ông sống hai bộ mặt, không thật lòng. Khi họ đã có tâm tính như vậy liệu tha thứ có phải là giải pháp?
Khó lắm, có thể khẳng định là không thể được. Bởi vì khi nghiện sex nó cũng tương tự nghiện hút, có nghĩa là nhắm mắt vào hình ảnh quá khứ cứ hiện lên, lại thèm muốn khám phá, chiếm đoạt. Ví như em đã tâm sự, nửa đêm thức dậy anh ta đã mò sang chỗ cô em họ, hoặc như sáng vừa đi mua nhẫn cưới với em, tối về đã đụng chạm cháu giúp việc.
Theo chị, em nên ly thân một thời gian để suy nghĩ thật kỹ vì nuôi con một mình cũng khá vất vả. (Nhưng khi các cháu qua tuổi 12 thì mình nhàn đi nhiều rồi). Còn khi quyết định ly hôn thì không cần kể chi tiết với gia đình cho người thân của mình (trong đó có các con) buồn lòng. Nếu em là người đệ đơn, toà sẽ xem xét và bênh vực phụ nữ nhiều hơn.
Chứng minh được là chồng sai (nhân chứng, vật chứng càng tốt) và em có khả năng kinh tế nuôi hai con để được nuôi các con. Tốt nhất trước khi viết đơn nên đến toà hỏi thẩm phán hoặc đến luật sư để hỏi thủ tục. Đừng đe dọa gì trước để người chồng của em có thời gian chuẩn bị. Một khi ra chốn pháp đình thì mọi thứ sẽ chỉ giải quyết theo luật thôi.
Vài điều tâm sự để em tham khảo. Nếu em chọn con đường đóng kịch để sống thì em nên đi học yoga hoặc lui tới lễ chùa để tìm được giây phút giảm stress. Lúc đó anh ta sống như là tồn tại bên lề cuộc đời mẹ con em. Nếu anh ta có gây ra vụ gì bê bối hơn em cũng không dằn vặt đau khổ nữa. Chị chúc mẹ con em luôn yên ấm và riêng em tìm được hướng đi mới cho mình. Phải xác định thật kỹ em nhé!
Chị Thu Thuỷ.