From: nguyen pham
Sent: Wednesday, December 30, 2009 8:58 AM
Tôi đọc bài chị Hà gửi lên mục Tâm sự thấy cũng là một rắc rối xã hội bình thường, xảy ra hằng ngày. Tôi cũng chẳng thấy mình có ý kiến gì giúp chị được vì chưa gặp tình cảnh đó. Nhưng khi đọc đến bài phản hồi của anh Trần Mạnh Hùng, phải nói thật là bật cười vì giống ông xã nhà quá.
Xin chia sẻ cùng chị Hà và bạn đọc tình huống của mình. Ông xã mình cũng là người rất bình thường, không có nhu cầu cao về sinh lý, nhưng lại rất thích gái đẹp. Dù đi có mình hay không thì thấy “chân dài” hay “hở hang” là dòm không kiểm soát được, lúc đầu mình cũng ngạc nhiên, sau thấy vậy cũng góp vài câu bình luận xem ý ông thế nào.
Quả thật phụ nữ và nam giới mình người đẹp ở góc độ khác hẳn nhau. Mình nhìn luôn tập trung vào khuôn mặt, quần áo, phụ kiện, trong khi đó, nam giới tập trung vào những thứ như ngực, mông, đùi và suy ra... Rõ ràng, người đàn ông cảm nhận về tình dục nhiều hơn nữ giới, nó gần như bản năng vì cũng trong thời khắc vài giây đó, mình không thấy những thứ mà ông xã mình đã thấy và cảm nhận.
Sau khi vợ chồng 10 năm chung sống, ông xã mình cũng nhiều dịp đi nước ngoài một mình và mình cũng vậy. Trước khi đi mình đều nhét vào vali của chồng bao cao su và về thì ngồi đếm khiến anh cũng bật cười “đã mở thì phải thông thoáng chứ cứ chực đóng lại như vậy ai dám làm, bộ anh không ghé mua thêm nhét vô cho đủ số được hay sao”. Mình chỉ làu bàu “phụ nữ mà” và nói một mình “thật ra tôi ghi số ngày series hết rồi nghen”.
Một ngày nọ, ông thủ thỉ “cho anh vượt rào một lần xem gái Tây thế nào, thấy thèm không chịu được, với lại học hỏi về phục vụ vợ chứ ai”. Mình không trả lời mà thật tình cũng không dám trả lời vì không biết trước hậu quả thế nào. Cuối cùng mình đành nói “tùy anh” vì mình biết ông xã mình không phải dạng lăng nhăng, ham hố.
Sau đó, chưa khi nào mình ngồi đếm bao cao su khi ông xã đi nước ngoài về nữa, nhưng mình bắt đầu học cách cảm nhận về khía cạnh tình dục với người khác giới. Mình thử ngắm các người mẫu nam, bỏ qua các chi tiết quần áo, tập trung vào những chỗ mình cho là có sức hấp dẫn tình dục như miệng, lưng, ngực, lông và dĩ nhiên... tập suy luận chỗ đó ra sao.
Sau đó, đi đâu với ông xã ngang qua mấy ông nào đẹp trai hở hang là bình luận liền. Kết quả cũng không kém phần ngạc nhiên, ông nhảy dựng lên và ghen kinh khủng, truy hỏi mình tới tấp. Mình cũng nhẹ nhàng “vợ cũng muốn tìm kinh nghiệm, tạo ham muốn để nâng cao chất lượng cuộc sống vợ chồng mình. Vợ thấy sau 10 năm chung sống tụi mình nhàm chán nhau là điều tự nhiên, để tăng ham muốn thì vợ cũng phải học học chứ. Chồng có muốn dạo đầu cả tiếng đồng hồ hay chỉ cần đưa vợ đi đâu đó, hay ngắm mấy ông khác để tạo ham muốn”.
Chồng mình im lặng và ra tối hậu thư “dòm thì được, cấm bình luận, cấm tìm cảm giác lạ... và để chồng chỉ cho”. Kể từ đó, ngày nào anh cũng dòm mình, không phải do đẹp đâu nghen, đi đâu với mình thì sau khi liếc cô nào đẹp cũng dòm lại mình một cái hí hửng và khi thấy thằng cha nào phong độ thì cũng liếc lại mình một cái... rất hình sự.
Anh Hùng nói người đàn ông nào cũng muốn có hơn một người đàn bà thì tôi công nhận đúng, nhưng có lẽ chưa chính xác. Có lẽ ở nam giới tình yêu và tình dục là hai thứ tách rời. Tình yêu thì đàn ông cũng muốn có một như phụ nữ, nhưng về tình dục thì bản năng duy trì nòi giống khiến mấy ông muốn giao phối với nhiều người đàn bà.
Tôi cũng lạm bàn thế thôi vì tuổi đời cũng còn ít, nếu có gì kệch cỡm trong những lời nói thật mong bạn đọc bỏ qua.
Minh