From: Nguyễn Thị Huyền
Sent: Wednesday, December 30, 2009 6:34 PM
Kính gửi Ban biên tập,
Tôi là một người sống xa quê, có nhiều lúc tôi cảm thấy nhớ nhà và nhớ quê hương vô cùng. Nhờ có mạng internet mà tôi cũng cảm thấy vơi đi phần nào, bởi vì hàng ngày tôi được biết thông tin nhờ vào trang VnExpress.net này. Từ đó tôi cũng không biết mình trở thành tín đồ của trang web này từ bao giờ. Nhiều lúc chồng tôi cũng không hiểu là tôi nên mạng để làm gì nữa, mãi về sau này khi có những chuyện tôi kể cho chồng tôi nghe thì anh ấy hiểu được phần nào.
Tôi cũng đọc rất nhiều bài viết trên mục tâm sự nhưng chưa bao giờ tôi viết, nhưng hôm nay tôi bớt chút thời gian viết vài dòng cùng các bạn. Qua hàng loạt bài viết về bài "Chồng tôi sàm sỡ với người giúp việc", tôi thấy có rất nhiều trường hợp xảy ra bởi vì mình quá tin tưởng vào người bạn đời của mình. Nhưng đó là điều sai lầm của phụ nữ chúng ta. Tôi thấy hầu như người phụ nữ khi yêu cũng dành tất cả tình yêu và niềm tin vào người mình yêu. Ở phần bên kia họ có hiểu hay không? Rồi để họ làm những điều tổn thương đến người phụ nữ mà họ từng nói yêu thương trọn đời.
Cũng như anh Trần Mạnh Hùng nói đó, người đàn ông nào cũng muốn có hơn một người phụ nữ cho riêng mình, vậy thử hỏi anh nếu như người phụ nữ của anh cũng muốn có hơn một người đàn ông trong đời thì anh nghĩ như thế nào? Tôi thấy anh thực sự là người ích kỷ đó và cả những người đàn ông như anh nói đấy. Nếu như ai cũng muốn hơn nữa cả người phụ nữ lẫn đàn ông thì xã hội trở nên thế nào? Tôi hy vọng những người có học thức và kiến thức hãy suy nghĩ những gì mình làm vì đừng để thế hệ trẻ nghĩ sai lệnh về cuộc sống. Bởi tôi thấy điều đó nó ảnh hưởng đến nền tảng của gia đình và xã hội.
Xin cảm ơn quý biên tập đã cho tôi nói ra những điều tôi muốn nói.
Huyền Sophia