From: Vio
Sent: Wednesday, December 30, 2009 5:52 PM
Chào các anh chị độc giả,
Em xin tự giới thiệu, em là một độc giả trẻ mới tham gia vào mục Tâm sự với hy vọng học hỏi những kinh nghiệm sống thực tế. Gần đây trên diễn đàn có nhiều câu chuyện về đàn ông Việt Nam làm em thấy quá "kinh", sau khi đọc tâm sự của chị Hà, chị Dạ Thảo và qua bài viết của anh Mạnh Hùng và Mr. Happy em không còn muốn kết bạn với con trai Việt Nam nữa.
Em thấy phụ nữ Việt Nam mình thật tốt nhưng cũng thật nhu nhược khi tiếp tục bao dung cho những loại đàn ông "bẩn"như chồng chị Hà và vô trách nhiệm như chồng chị Dạ Thảo, để họ hết lần này đến lần khác làm mình sống đau khổ ngắc ngoải. Họ là những người đàn ông vô dụng đang sống trong gia đình của các chị, làm tấm gương xấu cho con cái, tại sao các chị không dám loại bỏ họ ra khỏi gia đình để bản thân các chị và con cái được sống thanh thản và dễ thở hơn?
Các chị có công việc, có thu nhập đủ để nuôi con tại sao cứ phải gồng mình lên mà chịu đựng đau khổ một cách vô nghĩa như vậy? Đến khi quá chán nản thì lại tơ tưởng đến một người đàn ông khác khi nằm bên cạnh chồng, nếu chồng các chị mà biết vợ mình như vậy thì lại la lối lên là phụ nữ Việt Nam phải chung thủy, phải biết tha thứ… Giải pháp tốt nhất là khi đã chán nhau quá thì chị ly hôn đi cho thanh thản.
Các chị cứ xem bài viết của anh Mạnh Hùng và Happy đấy! Vì những ham muốn bản năng họ sẵn sàng làm vợ con họ đau khổ mà có thấy áy náy gì đâu. Họ còn tự hào cho rằng ngoài xã hội đầy rẫy những người như họ. Với những người vô cảm như vậy thì không xứng đáng có một gia đình hạnh phúc, chỗ của họ khi về già sẽ là trại nuôi dưỡng người già cô đơn.
Em biết có nhiều người phụ nữ phải chịu đựng người chồng lăng nhăng chỉ vì họ bị phụ thuộc vào kinh tế, những người này thực ra cũng chẳng còn tình yêu với chồng nữa, họ cũng chỉ coi chồng là máy in tiền không hơn không kém. Còn một số khác vẫn cố duy trì hôn nhân với kẻ lăng nhăng vô trách nhiệm chỉ để giữ thể diện, nhưng thực tế thì bây giờ chẳng ai đề cao cái “thể diện” đó mà chỉ buồn cho họ mà thôi. Sau này những đứa trẻ trong các gia đình đó lớn lên cũng oán trách cha mẹ đã sống giả dối, và nhiều khả năng chúng cũng bị ảnh hưởng cách sống suy đồi, vô trách nhiệm và giả dối của cha chúng.
Thế hệ chúng em bây giờ rất thán phục những người phụ nữ quyết đoán loại bỏ kẻ vô dụng đó ra khỏi gia đình, chính điều này cũng giúp cho đàn ông Việt Nam phải tu dưỡng để có lối sống lành mạnh hơn.
Em mong các mẹ và các chị hãy giáo dục con trai mình có lối sống lành mạnh và bình đẳng hơn để đàn ông Việt Nam trong tương lai tốt đẹp hơn đàn ông Việt Nam bây giờ.
Em xin cảm ơn các anh chị đã đọc bài viết này.
Vio