From: Do Quang Tuan
Sent: Wednesday, December 30, 2009 11:20 AM
Đọc tâm sự của bạn mình thấy rất thông cảm cho bạn, không ai trong hoàn cảnh như vậy mà không đau lòng hết. Theo mình bạn hãy bình tĩnh nhìn nhận lại sự việc, đừng nên quá coi trọng vấn đề mà rồi lại thấy ân hận. Vấn đề anh ấy đối xử với bạn và các con thế nào thôi, chứ thực tình mà nói nếu cứ phạm tội là chia tay thì mình nghĩ chắc 3/4 và còn hơn thế nữa đàn ông trên thế giới này bị vợ bỏ.
Xin thẳng thắn tâm sự với bạn nhé mình cũng là một người chồng vừa cưới vợ được 3 năm. Thời gian đó cũng chỉ được nằm cạnh vợ gần một năm, còn lại toàn phải nằm riêng để nhường chỗ cho em bé. Thời gian đó cuộc sống vợ chồng chỉ còn là ngồi chung mâm cơm, líu lo với cậu ấm, lâu lắm không biết đến chuyện riêng tư của vợ chồng là gì bởi nhà chật không có phòng riêng.
Vợ tất bật suốt ngày với con, có lúc ra với chồng được tí thì thằng cu lại khóc... Còn lúc không khóc thì nhìn vợ mệt phờ nên đành nằm ôm gối ngủ (được cái vợ mình rất tâm lý, cô ấy sắm cho mình cái gối ôm to hơn cả người mình). Bạn thử nghĩ nếu là bạn, bạn sẽ như thế nào? Xét trên lĩnh vực tâm sinh lý của con người nhé, không nói tới sự hy sinh cho con và vợ nhé.
Vấn đề thứ hai các bạn luôn đổ tội cho đàn ông, mình thử hỏi bây giờ giúp việc không phải là phụ nữ mà là một người đàn ông cao to khỏe mạnh ở trong nhà xem sao? Mình chắc rằng cũng sẽ có những ông chồng tâm sự như bạn.
Vấn đề nữa mình muốn bạn biết đã là đàn ông thì khó tránh khỏi chuyện đó lắm. Mình dám cá với bạn 100% đàn ông trên thế giới này không ít nhất một lần đi làm chuyện đó bên ngoài khi đã có vợ bạn nhé. Chúng ta hãy nhìn thẳng vào sự thật và cân nhắc trên mọi khía cạnh nhé.
Thân!