From: nguyen mai anh
Sent: Wednesday, December 30, 2009 2:12 PM
Chị Dạ Thảo và chị Hà thân mến,
Trước hết tôi xin tự giới thiệu, tôi là đàn ông. Và đã có gia đình. Tôi rất thông cảm với tâm trạng của các chị.
Điều đầu tiên tôi muốn nói với chị Hà. Chồng chị là người đàn ông theo quan niệm của tôi là vô đạo đức. Một người đàn ông đi với gái bao, bồ bịch, cái đó còn có thể giải thích. Nhưng ngủ với giúp việc và người quen ngay trong ngôi nhà của chị là không chấp nhận được. Anh ta không đủ tư cách làm chồng. Những người kiểu như anh ta chỉ nên sống độc thân.
Còn chị Dạ Thảo, tôi rất thông cảm với chị. Đúng là đàn ông Việt Nam chúng tôi còn nhiều người như thế. Nhưng không phải tất cả chúng tôi đều thế. Tôi thấy chị đang mang một gánh nặng cuộc đời. Gánh nặng không cần thiết. Tại sao con lại cứ phải luôn có cha? Khi mà người cha ấy không xứng đáng với chúng?
Tôi nói thật là tôi đi ra nước ngoài nhiều lần, những quãng thời gian không ngắn. Và mỗi lần trở về, tôi đều cảm thấy may mắn là mình đã có một gia đình với người vợ tận tụy. Vì nói thật, nếu như đàn ông Việt Nam chúng tôi ra nước ngoài thì chắc phần nhiều là khó lấy vợ. Đơn giản thôi, chúng tôi không giàu, không cao to, khỏe mạnh như đàn ông phương Tây, và tệ hơn cả, chúng tôi quen - có lẽ là từ nhiều trăm năm nay - chúng tôi là công dân loại một.
Chúng tôi được quyền đi nhậu, được quyền cặp bồ, và được nhiều quyền hưởng thụ khác. Vậy có phụ nữ phương Tây nào dám lấy chúng tôi kèm theo những phẩm chất như vậy?
Tôi rất không ủng hộ việc đàn ông có những đặc quyền. Như một lần trên diễn đàn đã viết, phụ nữ sẽ rời bỏ đàn ông Việt Nam khi họ có cơ hội.
Tôi không muốn các chị sống mà phải gồng mình như vậy. Hãy lựa chọn thế nào để tốt nhất cho mình, cho con. Những danh hiệu, những sự tung hô, kêu gọi nhân ái nhiều khi chỉ là cái tiếng hão. Các chị hãy sống cho mình, và mở đường cho thế hệ sau, như các cháu cỡ tuổi con gái tôi lớn, để các cháu không còn bị áp lực xã hội, các cháu có thể sống mà được tôn trọng và chia sẻ thực sự.
Thú thật, tôi thấy hãi hùng khi nghĩ con gái tôi có thể gặp phải một người đàn ông như các chị miêu tả.
Xin cảm ơn đã theo dõi vài dòng suy nghĩ của tôi.
AL