Lòng tôi sôi sục cho những suy nghĩ của bạn Trần Mạnh Hùng và bạn Happy. Hai bạn đã tự khẳng định đàn ông có quyền làm như thế, có quyền sở hữu nhiều phụ nữ, có quyền lăng nhăng và làm bất cứ chuyện gì. Thật là quá đáng. (Phi Phụng)
> Chồng tôi sàm sỡ với người giúp việc/ Ông nào cũng mong có hơn một người đàn bà
Một người chồng như vậy tôi thấy không có gì để chị phải níu kéo. Nếu người chồng không có đủ tư cách để làm cha đứa bé, tôi thà để nó không có cha và dùng tình yêu của mình để bù đắp cho nó. (Thanh Thao)
> Chồng tôi sàm sỡ với người giúp việc
Việc một người ngoại tình rồi gân cổ lên là “ai chẳng thế” cho biết rằng người đó hèn nhát, không dám nhìn thẳng sự thật mà muốn hướng sự chú ý vào phần “xã hội ai chẳng thế” nhằm ngụy biện cho hành động của mình. (Ton That Trung Duong)
> Chồng tôi sàm sỡ với người giúp việc
Đến thời điểm hiện tai anh lại thú nhận quan hệ với người con gái khác, chỉ vui qua đường. Lúc này, cảm giác giận hờn, buồn phiền trong tôi không còn nữa thay vào đó là lòng tự trọng bị tổn thương ghê gớm. (Pham Hoa)
> Chồng tôi sàm sỡ với người giúp việc
Chị nhìn lại cái mà chị gọi là cuộc sống gia đình mà xem. Anh ta tôi dám chắc những ngày đi công tác xa nhà ấy sẽ còn và có rất nhiều cô gái khác mà trên đầu ngón tay chị sẽ không đủ để mà đếm đâu. (Le Van Anh)
> Chồng tôi sàm sỡ với người giúp việc
Chồng em sống theo bản năng, anh ta có thể lang chạ với bất kỳ ai, có thể cả gái làng chơi. Những người này thuộc dạng nguy cơ cao vì họ mang trong người các mầm bệnh lây qua đường tình dục như HIV, viêm gan, hoa liễu...
> Chồng tôi sàm sỡ với người giúp việc
Lòng đã chết. Tình đã chết. Với chồng, tôi là cái xác không hồn mà bây giờ mỗi khi quan hệ tôi đều nhắm mắt lại mong mọi thứ qua nhanh. Rồi tôi chợt nghĩ "tại sao đàn ông được phép chán cơm thèm phở mà phụ nữ thì không?". (Dạ Thảo)
> Chồng tôi sàm sỡ với người giúp việc/ Ông nào cũng mong có hơn một người đàn bà
Chị thấy trong tình huống hiện tại em không nên tha thứ cho anh ta để anh ta vẫn có thể quay về mà hưởng hạnh phúc do em tạo ra. Với người chồng như vậy thì cũng chả có gì phải tiếc, đằng nào em cũng phải một mình chăm sóc hai con. (Hoang Phuong)
> Chồng tôi sàm sỡ với người giúp việc
Tôi thiết nghĩ chị nên xem nhẹ chuyện chồng lăng nhăng để chị bớt đau khổ hơn. Chuyện đàn ông đi bia ôm, massage trong xã hội hiện nay thì đầy rẫy.
> Chồng tôi sàm sỡ với người giúp việc
Tại sao chị không nghĩ rằng đến một lúc nào đó các con chị sẽ tận mắt chứng kiến cha của chúng làm chuyện mà chị từng nhìn thấy vì chồng chị làm chuyện ấy ngay trong nhà của mình cơ mà? (Bang Tam)
> Chồng tôi sàm sỡ với người giúp việc
Chuyện ngoại tình có từ thuở hồng hoang và nó cứ dai dẳng theo đuổi chúng ta tới ngày tận thế. Nó không phụ thuộc vào địa lý, thời gian, đẳng cấp hay chủng loại... Nó đã, đang và sẽ xảy ra ở tất cả mọi nơi có sự có mặt của con người. (Manh Hung)
> Chồng tôi sàm sỡ với người giúp việc
Sự việc diễn ra nhiều lần như vậy đủ thấy anh ta không có tí nào tôn trọng chị và gia đình. Liệu ra đường anh ta có chừa những người bán vé số, lang thang, cơ nhỡ, gặp cảnh khó khăn không? (Tinh)
> Chồng tôi sàm sỡ với người giúp việc
Chị cũng kết hôn 9 năm, có 2 con, vào ngày con lớn của chị tròn 2 tuổi, chị cũng lờ mờ nhận ra anh có tình ý với cô giữ bé (cô gái ấy chỉ mới 18 tuổi), nhưng chị không chứng kiến tận mắt như em. (Phuong)
> Chồng tôi sàm sỡ với người giúp việc
Tính trăng hoa của chồng chị thuộc về tính cách của anh ấy chứ không phải là “say nắng” hay hoàn cảnh xô đẩy. Với quá trình giáo dục chị nhận được từ gia đình, chị có thể chấp nhận chung sống với chồng theo chủ nghĩa mặc kệ nó không? (Hoai Thu)
> Chồng tôi sàm sỡ với người giúp việc
Sau khoảng thời gian ly thân, nếu anh vẫn không thay đổi tin rằng chị đã biết mình nên làm gì rồi. Ngược lại, anh vẫn yêu chị, các con chị, muốn xây dựng lại gia đình thì hãy cho anh một cơ hội. (Thu Thao)
> Chồng tôi sàm sỡ với người giúp việc
Chị và anh ta sẽ có một cam kết. Chị sẽ không tha thứ cho anh ta, nhưng anh ta sẽ được tự do ở bên ngoài miễn sao là đừng để chị, con cái và bố mẹ chị biết anh ta có chuyện đồi bại gì. (Vuong Van Cao)
> Chồng tôi sàm sỡ với người giúp việc
Một con người ích kỷ, dù tài giỏi đến đâu mà không có đạo đức thì cũng chỉ là đồ vô dụng, chưa kể ở đây anh ấy lại chưa tài giỏi gì. Chị cố níu kéo chỉ đem lại đau khổ cho chính chị và những người thân của chị. (Truong)
> Chồng tôi sàm sỡ với người giúp việc
Em nghĩ, cả hai nên đến một nơi yên tĩnh nào đó để nói chuyện rõ ràng (cứ nghĩ mình mất tất cả rồi thì sẽ nhẹ nhàng nói ra những gì trong lòng). Nhất định phải đối mặt nhau, làm sáng tỏ mọi vấn đề thì dù kết quả có thế nào cũng không phải hối tiếc. (Thien)
> Chồng tôi sàm sỡ với người giúp việc
Em có một suy nghĩ nếu sau này lấy chồng, quá khứ sẽ không quan tâm, nhưng em sẽ không bao giờ chấp nhận chồng mình lăng nhăng bên ngoài.
> Chồng tôi sàm sỡ với người giúp việc
Xã hội Việt Nam hiện nay trong quan niệm thì chưa thực sự hoàn toàn tiến bộ chấp nhận vợ bỏ chồng, nhưng cũng không khắt khe và sẵn sàng chấp nhận nếu việc đó là bất khả kháng. (Thai Ha)
> Chồng tôi sàm sỡ với người giúp việc