Thứ năm, 12/6/2025

Chồng tôi sàm sỡ với người giúp việc

Tôi chẳng còn thời gian, tâm trí nghĩ tới 3 cái bằng

Những việc liên quan đến giấy tờ trong gia đình thì tôi phải lo hết vì “anh bận mổ, bận họp, không có thì giờ em đi làm giùm anh”, từ việc đơn giản chứng nhận sao y, liên hệ trường cho con học, giấy tờ cho con đi du học đến giấy tờ về nhà cửa… Thế là ngày phép dần dần hao mòn hết.
>
Trở thành người vợ hoàn hảo cần ba tấm bằng

Chính phụ nữ tự đeo gông vào cổ mình

Thời xưa phong kiến thì bảo con người ta bị ảnh hưởng bởi truyền thống Nho giáo, không thể làm khác đi được, thế ngày nay thì sao chứ? Thời buổi hội nhập cái gì hay thì ta phải học hỏi, phụ nữ đã được học tập, làm việc, tiếp cận được với cái mới... mà vẫn than khổ thì chỉ tại mình mà thôi. (Khánh)
>
Phụ nữ Việt Nam hay bị mù quáng vì những mỹ từ

Việc nhỏ không xong, đàn ông làm sao được việc lớn

Lúc em mới quen ông xã em cũng vậy, gia đình em mời anh đến nhà chơi ăn cơm. Sau bữa ăn anh ấy đứng dậy rửa chén, em rất ngại và nói để em rửa. Anh ấy nói không phải người tàn tật, nếu cầm chén ăn được thì phải rửa được. Việc nhỏ mà làm không xong thì làm sao làm việc lớn được. (Uyen)
>
Trở thành người vợ hoàn hảo cần ba tấm bằng

Phụ nữ Việt Nam hay bị mù quáng vì những mỹ từ

Người khác tung hô rằng họ có đức hy sinh, có lòng bao dung, đảm đang... Vì thế họ cứ gồng mình lên để cho xứng với những danh hiệu ấy. Đi làm về mệt ư? Không người phụ nữ tốt là phải biết nấu ăn giỏi... thế là lại lăn vào bếp, mặc dù chồng xem báo, hoặc ngồi ở quán bia. (Thao Lam)
>
Trở thành người vợ hoàn hảo cần ba tấm bằng