From: Nhất Văn
Sent: Monday, January 25, 2010 10:29 PM
Thưa các độc giả, đã có quá nhiều các cuộc tranh luận kiểu "đàn ông Việt Nam" thế nọ, "phụ nữ Việt Nam" thế kia. Tôi chẳng bao giờ định tham gia, nhưng bài viết của chị Thảo Lam khiến tôi chợt có cảm hứng.
Chúng ta đang bước sang thập kỷ thứ 2 của thế kỷ 21, đã có công trình nghiên cứu nào về tính cách điển hình của người đàn ông hay phụ nữ Việt Nam trong bối cảnh hiện tại chưa? Chúng ta chẳng ai giống ai, môi trường, hoàn cảnh, tính cách, quan niệm sống, giá trị, quan niệm về sự sướng, cái khổ cũng chẳng giống nhau nốt. Vậy chúng ta so sánh thế nào đây mà tranh luận?
Vất vả nấu một bữa ngon, ngồi nhìn chồng con xì xụp ngon lành là sướng hay là khổ? Nhìn con xúng xính trong bộ quần áo đẹp mình mất nửa buổi mới chọn được là sướng hay là khổ? Cho chồng đời sống tình dục viên mãn là sướng hay là khổ? Nếu làm cha mẹ có cô con gái bỏ tiền ra xây cho cái nhà như chị Thảo Lam để rồi cô ấy nói "90 phần trăm tiền xây nhà là tiền của tôi, đứa con gái chân yếu tay mềm" thì họ sướng hay khổ?
Nếu có cái gọi là "đàn ông Việt Nam", những người đi làm về thì đọc báo, xem tivi, chị Thảo Lam có hiểu họ không, có biết họ sướng hay khổ không, có biết họ may mắn sinh ra làm người đàn ông Việt thời nay mưu cầu một cuộc sống để bản thân và gia đình khỏi kém bạn kém bè, để duy trì một gia đình hạnh phúc, để những đứa con được chăm sóc chu đáo, có nhân cách, có giáo dục thì họ có nhẹ nhàng sung sướng lắm không? Là một người đàn ông, làm cho vợ mình luôn hạnh phúc có dễ dàng không hả chị?
Đàn ông ngồi chạm cốc với nhau, chơi thể thao với nhau để tìm kiếm sự giải tỏa, sung sướng một mình phải không chị? Đấy là một số vấn đề mà tôi và các bạn bè sung sướng may mắn của tôi phải đối mặt hàng ngày, nhưng chúng tôi cũng không dám nhận mình là điển hình, là đa số của đàn ông Việt, thế nên tranh luận về "đàn ông Việt" sẽ chẳng đi đến đâu.
Vì lý do tương tự, và cũng vì quan niệm sống mỗi người một khác nên chứng minh hay phản bác "phụ nữ Việt Nam khổ quá" cũng khó khăn lắm, thưa chị Thảo Lam và các độc giả nữ. Phương Tây cũng có quan niệm muốn có tiền hãy cho tiền đi, tiền sẽ quay lại rất nhiều, muốn có hạnh phúc hãy đem hạnh phúc đến cho người khác, muốn có tình bạn hãy mở tấm lòng bạn bè thân ái ra với mọi người, không biết điều đó có gần gũi gì với quan niệm đề cao sự hy sinh, chữ nhẫn, chữ tâm của các cụ nhà ta không nhỉ? Hay phương Tây cũng lạc hậu mất rồi?
Nhất Văn