From: Uyen
Sent: Tuesday, January 26, 2010 2:47 AM
Qua chuyên mục về vai trò của đàn bà và đàn ông trong gia đình, em cũng có học nhiều cái rất hay từ phụ nữ phương Tây, để em chia sẻ cho các chị cùng tham khảo.
Theo như quan niệm đàn ông lo việc lớn bên ngoài, đàn bà lo việc nhỏ trong nhà, em có hỏi một cô bạn Mỹ làm chung sở làm thì cô ấy hỏi lại em như thế nào là việc lớn và như thế nào là việc nhỏ khi mà cả hai cùng đi làm. Cô ấy nhắc nhở em rằng trong từ điển có từ share (chia sẻ) tại sao mình không dùng, và thêm nữa là tự phụ nữ không thể tạo ra đứa con nếu không có sự kết hợp của người đàn ông. Và khi đàn ông ngủ với đàn bà thì người ta dùng chữ make love. Như vậy đứa con ra đời trong tình yêu của ba mẹ thì tại sao chỉ có mỗi người mẹ lo lắng dạy dỗ cho đứa con? Dạy dỗ chăm sóc đứa trẻ từ lúc sinh ra cho đến lúc trưởng thành là công việc lớn lao hay nhỏ bé?
Em cũng hỏi cô ấy về quan niệm ngoại tình khi đã lập gia đình thì cách giải quyết nào tốt nhất. Cô ấy nói rằng đàn ông hay đàn bà gì cũng vậy, khi mà mua nhầm một đôi giày đẹp đẽ mà mang không vừa chân thì đau đớn khó chịu lắm, nên vứt đi và kiếm đôi giày khác vừa vặn. Đôi giày khác cho dù xấu xí hay cũ kỹ chỉ cần êm ái là mình thấy thoải mái và dễ chịu. Khi mình thoải mái thì mình mới vui vẻ và xinh đẹp hơn. Trong hoàn cảnh không tìm ra được đôi giày vừa chân thì đi chân không vẫn thoải mái hơn mang giày không vừa cho dù đôi chân mình có chai sạn xấu xí, nhưng mình vẫn không bị đau đớn là được rồi. Phụ nữ mình phải vui vẻ yêu đời thì mới dạy dỗ và chăm sóc con mình được.
Có một lần em ngồi chờ chuyến bay ở phi trường và thấy một người mẹ với 3 đứa con nhỏ. Trong lúc bà mẹ cho đứa bé nhất bú sữa thì bé trai lớn nhất khoảng 5 tuổi đang đút bé gái 3 tuổi ăn bánh, sau đó lấy nước cho em uống và lau miệng cho em. Các chị thấy không phụ nữ Mỹ dạy con rất đồng đều không có chuyện thiên vị trai hay gái.
Lúc em mới quen ông xã em cũng vậy, gia đình em mời anh ấy đến nhà chơi ăn cơm. Sau bữa ăn anh ấy đứng dậy rửa chén, em rất ngại và nói để đấy em rửa. Anh ấy nói là anh không phải người tàn tật, nếu cầm chén ăn được thì phải rửa được. Lúc đầu em tưởng đàn ông cưa gái thì màu mè thôi nhưng mà cưới nhau được 9 năm rồi anh ấy vẫn vậy. Mỗi khi thấy em bận bịu con cái là vô bếp rửa chén và lau chùi bếp rất sạch sẽ. Anh ấy nói việc nhỏ mà làm không xong thì làm sao làm việc lớn được.
Có chị nào nói lấy chồng phải xem tông em thấy rất đúng. Tại vì khi em qua bên chồng em thấy mấy anh em trai bên chồng cũng chia sẻ với vợ từng công việc lớn đến công việc nhỏ. Đây là công sức dạy dỗ của mẹ chồng em, ba chồng em bị thương tay phải trong chiến tranh nên không dùng tay phải được. Một tay mẹ chồng em quán xuyến việc lớn nhỏ trong nhà với 7 đứa con và còn phải đi làm thêm để phụ lo trong gia đình và mẹ hiểu sự vất vả của người phụ nữ. Bà thường nói với các con, việc nhà là việc không tên nhưng mà làm hoài không hết việc. Phụ nữ sinh con xong sức khỏe sẽ yếu đi nên đàn ông nếu phụ vợ được càng nhiều càng tốt, như vậy trong nhà lúc nào cũng vui vẻ đầm ấm.
Trên đây chỉ là ý kiến của cá nhân cô bạn Mỹ của em và những trải nghiệm của riêng em, em xin chia sẻ với các chị để các chị tham khảo thêm về vai trò của đàn ông và đàn bà trong gia đình.
Xin cám ơn ban biên tập.
Uyên