Tại sao đàn ông được tiếng là trụ cột gia đình mà lại có quyền bỏ bê gia đình, chỉ lo nhậu nhẹt, mọi việc khoán trắng cho vợ? Vậy ai là trụ cột? Tôi cũng đi làm, vậy tại sao không phải chồng tôi là người cùng lo cho gia đình?
> Trở thành người vợ hoàn hảo cần ba tấm bằng
Lấy ai là lựa chọn của chị em, nhưng so sánh Tây và Việt ai hơn ai kém về mặt chung thủy thì nên đưa họ vào cùng hoàn cảnh và môi trường. Những đàn ông Việt ở nước ngoài có học đâu có thua kém đàn ông Tây trong vai trò làm chồng làm cha? (Anh Tuan)
> Cẩn trọng khi lấy chồng Tây/ Khi quá thèm phở, đàn ông ít khi nghĩ đến hậu quả
Ngày xưa vợ chỉ lo đối nội, chồng đối ngoại. Ngày nay thì vợ làm tuốt cả trong lẫn ngoài. Chồng ra ngoài làm bao nhiêu thì vợ cũng làm bấy nhiêu, rồi còn sinh con, đẻ cái, về nhà lại phải cố gắng nhiều hơn nữa để giữ cho gia đình hạnh phúc. (Van Khanh)
> Trở thành người vợ hoàn hảo cần ba tấm bằng
Thứ nhất về kinh tế (công việc và trách nhiệm), thứ hai ngoại giao (đối nội, ngoại, họ hàng, bạn bè...), thứ ba tình cảm gia đình (tình cảm vợ chồng, con cái và tình dục). (Tran Thi Hong)
> Trở thành người vợ hoàn hảo cần ba tấm bằng
Cái tôi bất bình nhất là các anh này không nhận ra lỗi lầm của mình mà coi đó là chuyện thường, đàn ông ai cũng thế. Tất nhiên không phải ai cũng vậy nhưng chỉ cần vài phần trăm thôi là tôi cũng lo rồi. (Le Phuong)
> Sợ chồng Tây lây tính đàn ông Việt
Nếu không còn yêu người bạn đời nữa thì họ chia tay và tìm kiếm tình yêu khác và 2 người vẫn xem nhau là bạn, cùng quan tâm chia sẻ sự chăm sóc đứa con. Mình ủng hộ lối sống này vì mình không thích sống chung trong sự lừa dối. (Uyen)
> Tỷ lệ ly dị cao không đồng nghĩa với sự thiếu chung thủy
Tác giả viết để giữ được chồng thì phụ nữ phải làm quá nhiều thứ, tôi cho rằng rất ít người làm được điều này và tôi cũng không muốn làm điều này. Người làm những điều này phải là những đức ông chồng sức dài vai rộng đáng kính.
> Trở thành người vợ hoàn hảo cần ba tấm bằng
Có thể bắt đầu từ anh hay chị, nếu anh phát tín hiệu mà chị không nhận thì làm gì có chuyện; hoặc chị quyến rũ mà anh chẳng để ý thì mọi thứ ắt phải dừng lại. Việc này không thể đổ lỗi cho đàn ông được. (Nguyễn Tôn Văn)
> Chồng tôi sàm sỡ với người giúp việc
Nếu muốn giảm bớt những tệ nạn này thì mỗi người vợ, người mẹ trong chúng ta phải chung tay giúp cho con gái thế hệ sau của chúng ta không khóc thầm trong chăn vì chồng ngoại tình. Con trai chúng ta biết tôn trọng vợ con và gia đình của mình mà không đi ngoại tình. (Huong)
> Chồng tôi sàm sỡ với người giúp việc
Trước khi tôi còn ở VN, nghe qua thì cứ nghĩ xã hội Âu Mỹ ăn chơi thác loạn lắm. Nhưng thực tế từ khi sang sinh sống và làm việc ở đây thì tôi thấy khác hẳn (tôi đã ở cả châu Âu và châu Mỹ mười mấy năm rồi). (Hùng)
> Sợ chồng Tây lây tính đàn ông Việt
Tỷ lệ ly dị ở châu Âu cao là vì đàn ông đàn bà gì đều rất độc lập. Họ không lãng phí tuổi đời của mình vào những thứ gọi là trách nhiệm, “hết tình còn nghĩa” hay vì con cái. Họ sống theo kiểu “yêu thì ở không yêu thì bỏ” nên tỷ lệ ly dị rất. (Trác Lâm)
> Đàn ông Việt Nam hãy nhìn ra thế giới/ Không nên đánh giá quá thấp đàn ông Việt
Bạn tôi kết hôn với một anh thương gia Tây, đi nước ngoài theo chồng. 10 năm sau về VN nói: "Bọn mình ly hôn rồi. Họ cũng như đàn ông Việt thôi. Ga lăng hơn chút, nhưng cũng thích lăng nhăng, ong bướm, thích những cô gái trẻ đẹp sau mỗi lần ký kết được hợp đồng lớn".
> Sợ chồng Tây lây tính đàn ông Việt
Thứ nhất ở phòng khách phải có bằng ngoại giao. Thứ hai trong nhà bếp phải có bằng kinh tế. Thứ ba trong phòng ngủ phải như cave. Những tấm bằng ấy để sai chỗ, gia đình sẽ không hạnh phúc. (Dieu Huyen)
> Chồng tôi sàm sỡ với người giúp việc
Lúc nhỏ tôi trường thấy mẹ khóc vì những chuyện linh tinh trăng hoa của bố với các phụ nữ bên ngoài (sau này tôi mới biết). Và cũng có nhiều lần ông sàm sỡ với người giúp việc, mẹ tôi cho nghỉ việc những người này.
> Chồng tôi sàm sỡ với người giúp việc
Tôi gặp sếp tôi một người Hong Kong. Tôi hỏi anh ta cảm nhận về con gái Việt, thật buồn là sếp tôi nói rằng: "Con gái Việt Nam rất ham đàn ông ngoại không như con gái ở những nước khác". (Binh)
> Sợ chồng Tây lây tính đàn ông Việt
Tôi mang trong mình dòng máu lai mà ở Việt Nam thường gọi là “Tây lai”. Tôi nhận thấy rằng mỗi nét văn hóa đều có cái hay riêng và đặc trưng của nó. Đàn ông Việt có những đức tính hay mà đàn ông Tây không có và ngược lại. (Kevin Lam)
> Sợ chồng Tây lây tính đàn ông Việt
Về mặt xã hội, ở châu Âu đàn ông không được coi trọng bằng phụ nữ. Điều đó hoàn toàn khác với xã hội châu Á nơi mà đàn ông thường được coi trọng hơn. Ở châu Âu, phụ nữ được coi trọng nhất, sau đó đến trẻ con, người tàn tật, đến các vật nuôi trong nhà như chó, mèo... (Nguyen Long)
> Sợ chồng Tây lây tính đàn ông Việt
Tôi thấy bất mãn vì người đàn bà đẹp và sắc sảo như chị cũng có thể bị chồng lừa dối hằng mấy năm trời, và người đàn ông làm ăn chân chính như anh cũng đã không đem cái đạo lý chân chính ấy mà áp vào cái gia đình vốn dĩ rất đẹp, hạnh phúc và tuyệt vời như vậy.
> Chồng tôi sàm sỡ với người giúp việc
Chị yên tâm, nếu chồng chị được giáo dục tử tế ở trời Tây, tính anh lại không quan tâm đến người khác nghĩ gì, chị đừng sợ anh lây đàn ông Việt chúng tôi. (Thanh Long)
> Sợ chồng Tây lây tính đàn ông Việt
Tôi có một người bạn cùng chồng là người Australia về Việt Nam làm ăn. Lúc trước ở Australia anh ta rất đàng hoàng đứng đắn, nhưng nay sang Việt Nam dạy học có tiền, lúc đầu anh ta đi nhậu với các giáo viên Việt Nam, sau đó, là em út lung tung. (Ngoc Mai)
> Sợ chồng Tây lây tính đàn ông Việt