From: Nguyễn Tuệ
Sent: Saturday, January 23, 2010 2:26 PM
Dạo gần đây, tôi thấy có rất nhiều những bài viết với ý so sánh giữa đàn ông Việt và đàn ông phương Tây. Phần nhiều những ý kiến đó cho rằng "đàn ông Việt gia trưởng, hay nhậu nhẹt, không giúp đỡ vợ con", còn "đàn ông phương Tây galăng, biết chia sẻ công việc với vợ". Tôi chỉ muốn đóng góp một vài ý kiến của bản thân về vấn đề này.
Tôi được sinh ra trong gia đình rất truyền thống vì bố mẹ đều là người Bắc nên tôi có thể thấy được vai trò của một người đàn ông trong gia đình Việt là thế nào. Tôi cũng có may mắn được đi du học và làm việc ở nước ngoài một thời gian nên tôi cũng có thể thấy vai trò của một người đàn ông trong gia đình Tây là thế nào.
Cá nhân tôi nghĩ, dù là ở đâu, thì những giá trị gia đình cũng như nhau cả. Thế nên, đem so sánh giữa đàn ông Việt và đàn ông Tây ngay từ đầu đã là không phải. Đàn ông Tây cũng phải là trụ cột, là gia trưởng... như người đàn ông Việt trong một gia đình Việt.
Tôi thấy, khi đất nước mở cửa, sự xuất hiện của các bộ phim nước ngoài, rồi cả sự xuất hiện của những người nước ngoài làm việc tại Việt Nam... tạo điều kiện cho nhiều người phụ nữ được tiếp xúc với những giá trị văn hóa khác biệt. Điều này khiến các chị có tư tưởng so sánh. Nhưng tôi xin nhận xét, đó chỉ là bề nổi thôi. Những bộ phim chỉ lột tả những gì tốt đẹp về văn hóa nước bạn. Những người đàn ông Tây làm việc tại Việt Nam cũng thường là những người từng trải ở nhiều nền văn hóa nên ta thấy họ luôn lịch thiệp. Chỉ đến khi thật sự sống trong môi trường nước ngoài, các chị mới thấy mọi việc không bao giờ như thế.
Tôi có những người bạn nước ngoài. Họ rất giỏi, rất lịch sự. Khi có bạn gái, họ yêu thương và chăm sóc bạn gái. Thế nhưng, bạn gái vừa đi công việc xa vài ngày, là họ lập tức tìm các cô gái khác và ngủ với nhau. Tôi muốn hỏi, liệu các chị có chấp nhận người bạn trai của mình như thế trước khi đến với hôn nhân? Người phương Tây sống rất thoáng trong tư tưởng. Và chính vì thế, họ có đủ mọi điều kiện để ngoại tình. Nếu xét đến việc này, đàn ông phương Tây dễ ngoại tình trong bản năng hơn là đàn ông Việt.
Lại nói đến đàn ông Việt. Có những người không bao giờ ngoại tình, nhưng rồi cũng ngoại tình. Và phần lớn là vì, "không thể chịu nổi bà vợ ở nhà". Tôi không có ý thiếu tôn trọng, nhưng rõ ràng người phụ nữ đóng vai trò lớn trong việc đàn ông ngoại tình. Các chị muốn người đàn ông của mình phải là trụ cột, phải giỏi tài "kinh bang tế thế"... Nhưng khi người đàn ông phải lao động, phải "ngoại giao"... thì các chị lại quay sang cằn nhằn khó chịu. Rồi các chị lại đòi bình đẳng.
Thế là có những người phụ nữ cũng lao vào làm kinh tế, rồi họ cũng bắt đầu "ngoại giao" ở bàn tiệc... Hậu quả là cũng như những người đàn ông họ từng chê bai, những người phụ nữ này ngoại tình và làm tan vỡ hạnh phúc gia đình. Người ta bảo, "đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm" là vì thế!
Chúng ta là người Việt, văn hóa của chúng ta khác người phương Tây. Vì thế, tôi nghĩ có chăng thì người đàn ông Việt nếu có điều kiện nên nhìn và học hỏi những gì tốt đẹp từ văn hóa phương Tây. Nhưng các chị phụ nữ cũng không nên đem so sánh đàn ông Việt với đàn ông phương Tây. Vì người đàn ông có lòng tự trọng rất cao, không ai thích bị so sánh cả. Kể cả các chị phụ nữ cũng đâu bao giờ thích bị đem ra so sánh với phụ nữ phương Tây?
Tôi xin kể chuyện bố tôi như một ví dụ. Ông là người đàn ông Việt rất truyền thống, và hầu như chưa bao giờ có cơ hội ra nước ngoài cho đến khi ông ngoài 40. Thế nhưng, chính những giá trị truyền thống của ông đã giúp gia đình tôi hạnh phúc. Bố luôn là trụ cột kinh tế của gia đình, luôn làm tất cả các việc nặng trong nhà, luôn sẵn sàng ngồi mài dao cho mẹ nấu ăn... Bố luôn tôn trọng mẹ và yêu thương mẹ hết mực. Nhưng điều khiến tôi luôn kính trọng bố là vì ông luôn nói, "nếu không có mẹ, gia đình mình sẽ không được như ngày hôm nay!". Với tôi, câu nói của bố là lời kết.
Đàn ông có vai trò của người đàn ông, phụ nữ có vai trò của người phụ nữ. Chỉ khi nào cả 2 bên cùng nhận ra vai trò của mình và làm theo đúng những gì mình phải làm, thì hạnh phúc gia đình mới bền vững.