Sau nhiều năm sống, đi công tác và tiếp xúc với khách hàng khắp thế giới, từ nước hiện đại như Mỹ đến nước lạc hậu như Myanmar, tỷ lệ đàn ông khi đi công tác xa nhà và sau khi xong công việc tìm đến những điểm giải trí có em út gần giống như nhau.
> Đừng so sánh đàn ông Tây với Ta
Tình yêu và hạnh phúc gia đình cần sự vun đắp của cả vợ và chồng. Những anh chồng gia trưởng, không quan tâm đến vợ con chỉ theo đuổi cảm giác ích kỷ của riêng mình lại mưu cầu hạnh phúc là điều vô lý. (Lan Phuong)
> Chồng tôi sàm sỡ với người giúp việc
Trong thời gian chung sống, chị có vài lần nghe mọi người xì xào chuyện lăng nhăng của anh bên ngoài. Nhưng chị không tận mắt thấy nên cố tình lờ đi. Như vậy, hiện giờ chị đã thấy tận mắt thì tin đồn đó là có cơ sở. (Ngoc)
> Tôi cần thêm thời gian trước khi quyết định
Từng câu, từng chữ trong 2 bài viết của Hà như nói hộ đúng những gì đang dày vò mình trong thời gian qua. Chồng mình cũng đã làm tổn thương vợ hệt như vậy, dù mối quan tâm của anh “cao” hơn một bậc: bạn vợ, gái công ty...
> Chồng tôi sàm sỡ với người giúp việc
Đứng ở góc độ một chuyên gia tâm lý, tôi cho rằng tình dục chẳng khác nào một món ăn tinh thần. Khi ăn no thì sẽ chán, đơn giản vậy thôi. Để từ tình dục chuyển thành tình yêu đó là một chặng đường rất dài. (Chat Master)
> Tôi cần thêm thời gian trước khi quyết định
Trong mọi lĩnh vực, cần sáng tạo, đúc rút những tinh hoa của thế giới để áp dụng vào hoàn cảnh Việt Nam, chứ không nên áp dụng rập khuôn. Ví dụ, anh Nguyên có thể học tập đàn ông phương Tây mở cửa cho chị em, nhưng không nhất thiết cứ đòi ôm hôn chị em. (Lan Anh)
> Đừng so sánh đàn ông Tây với Ta
Chẳng có gì phải ngại ngùng cả, cũng chẳng có gì phải sợ hãi cả khi thử một "món mới". Cơm nhà luôn an toàn mà. Lại cực kỳ thoải mái, muốn ăn đứng, ăn ngồi, vừa xem tivi vừa ăn cơm cũng được. Rồi lại còn các món khai vị, tráng miệng... (Minh Chau)
> Chồng tôi sàm sỡ với người giúp việc
Tôi không phủ nhận những trường hợp vợ lười, vụng, đoảng... hay có những tính cách xấu nào đó ma người chồng không chịu được. Nhưng các anh cũng nên nhớ rằng đàn ông các anh có vô vàn thói hư mà phụ nữ chúng tôi vẫn chấp nhận và chung thủy với các anh. (Chuong Bui)
> Đừng so sánh đàn ông Tây với Ta
Một người cha tư cách lăng nhăng mà lúc nào cũng áp đặt cho con đó là một người bố rất tốt thì tôi thấy tội nghiệp cho bọn trẻ quá. Chuyện chị sắp xếp cho êm xuôi bà chị quá lứa lỡ thì, trắc nết, em bé còn vị thành niên, cho thấy chị rất khéo léo... nhưng vẫn có cái gì đó ác vì sống mà che giấu sự thật.
> Tôi cần thêm thời gian trước khi quyết định
Lúc nhỏ họ đã được học những kỹ năng sống về những tình huống sẽ xảy ra trong cuộc sống, cách đối diện và đương đầu với những khó khăn, và cách vượt qua những khó khăn đó như thế nào.
> Đừng so sánh đàn ông Tây với Ta
Ví dụ nếu có đơn kiện do một trong hai bên (vợ hoặc chồng) khi phát hiện ngoại tình, gian dâm và có bằng chứng thì cho phép xét xử ngay tại địa phương (có thể ở phường hoặc tổ dân phố). (Nguyễn Ngọc Quang)
> Chồng tôi sàm sỡ với người giúp việc
Trong sâu thẳm tôi nhận ra rằng đàn ông biết hối cải và sửa chữa lại mình nếu họ biết quý trọng những giọt máu đã thành hình hài cho họ. Và nếu họ còn muốn một chút sĩ diện cho khỏi ô danh, họ đi đâu cũng muốn quay lại nhà ban đầu, và chồng tôi cũng thế. (Phan Thi Minh)
> Chồng tôi sàm sỡ với người giúp việc
Vì như vậy sẽ gây bất cân bằng xã hội nghiêm trọng. Tuy nhiên, trong thực tế, đặc biệt trong lĩnh vực hôn nhân, các cá nhân lo cho hạnh phúc của họ, chứ không lo cho bức tranh tổng thể xã hội. (Kỳ Thư)
> Đừng so sánh đàn ông Tây với Ta
Cũng có những chị em thấy đẹp trai, lịch sự, có học thức và cách hành xử tuyệt vời nhưng chưa chắc lấy họ đã là hạnh phúc vì giới tính của họ có thể là hướng về đàn ông hơn chị em. (Anh Tuan)
> Khi quá thèm phở, đàn ông ít khi nghĩ đến hậu quả
Thực sự là tôi không muốn viết thêm khi đọc bài của chị Thùy Linh, nhưng sau khi đọc thêm bài của Hoa Pham thì tôi nghĩ cần phải lên tiếng vì thấy rằng những người tư duy kiểu các chị hơi nhiều, cần thiết phải nói lại cho rõ. (Tong Thanh Nguyen)
> Đừng so sánh đàn ông Tây với Ta
Tây người ta thường cũng chỉ ôm hôn bạn bè thân thiết của mình thôi, còn lại thì người ta bắt tay, hoặc nếu có hôn má thì người ta cũng chỉ làm động tác thế thôi chứ môi người này không hề chạm vào má người kia. (Hoa Pham)
> Đừng so sánh đàn ông Tây với Ta
Vâng! Đàn ông đáng sợ là ở chỗ đó. Tôi muộn màng phát hiện ra rằng đối với chồng tôi, thề là lời nói từ cửa miệng, có thể thốt ra bất cứ ngôn từ gì, bất cứ lúc nào và... không có giá trị!
> Chồng tôi sàm sỡ với người giúp việc
Thêm vào đó là sự thiếu tôn trọng với người nhỏ hơn và có địa vị thấp hơn mình. Nói chính xác anh ta vừa nghiện sex vừa coi thường người khác. Vợ chồng bạn cần gặp chuyên viên tư vấn tâm lý. (Thảo Nguyễn)
> Chồng tôi sàm sỡ với người giúp việc
Một ông đồng thời sở hữu 2-3 bà thì rõ ràng là ngụy biện cho sự non nớt, yếu đuối vì có vấn đề với bà này thì phải chạy tới bà kia để được che chở. Như thế thì chẳng phải là dũng khí đàn ông và các bà hãy mạnh dạn rũ bỏ và làm lại từ đầu.
> Chồng tôi sàm sỡ với người giúp việc
Và chỉ cần qua một thời gian ngắn không hạ được đồn, họ đều chuyển hướng qua mục tiêu khác, trong khi chỉ mới trước đó thôi còn ngọt ngào rằng: "Anh sẽ chờ, dù em chưa muốn thì chúng ta cũng có thể làm bạn...".
> Bị bao vây bởi ổ mại dâm, tôi đâu có sa ngã