From: ngoclinh
Sent: Monday, January 25, 2010 12:13 PM
Tôi rất hoan nghênh ý kiến của chị về việc người phụ nữ phải biết yêu quý bản thân mình và khuyến khích việc nuôi dạy con trẻ nhất là bé trai phải biết chia sẻ công việc gia đình ngay từ nhỏ. Tuy nhiên chị không nên dùng từ mù quáng, từ xưa đến giờ bản chất của người phụ nữ là chịu thương chịu khó nhường nhịn và hết lòng vì chồng con. Đó là điều đáng quý đáng trân trọng.
Tôi nghĩ đáng trách nhất đó là về phía những người đàn ông đã không hiểu được sự hy sinh cao cả đó và xã hội Á đông quá coi trọng con trai. Nếu chị em phụ nữ được sinh ra ở thành thị còn đỡ thiệt thòi hơn phụ nữ ở nông thôn vì điều kiện sống thấp hơn và văn hóa kém hơn không được thấy xã hội hiện đại ngày càng phát triển như thế nào.
Theo tôi chị em phải biết thực sự quý trọng bản thân mình và cần biết đấu tranh cho hạnh phúc. Nếu một người đàn ông thực sự yêu quý vợ họ sẽ thay đổi. Nếu họ nghĩ rằng vợ họ không cần thiết mà đương nhiên phải như thế họ sẽ không thay đổi. Lúc đó chúng ta sẽ chỉ có hai sự lựa chọn ra đi và tiếp tục sống đến hết đời.
Xưa kia nước ta bị đô hộ hàng ngàn năm Bắc thuộc và thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm chiếm, nhưng nhân dân ta vẫn kiên cường chiến đấu giành được tự do. Cho nên hạnh phúc cũng phải đấu tranh mới có được. Vì vậy chị em phải luôn tự tin vào bản thân, phải có công việc ổn định, phải biết chăm sóc cho bản thân để khi chẳng may bị chồng phụ bạc chúng ta vẫn sống như bình thường và để cho đàn ông thấy rằng họ không phải là tất cả với chúng ta.
Trong tâm trí của tôi đàn ông không bao giờ phải khổ như người phụ nữ. Họ sướng từ bé, được quá nhiều đặc quyền đặc lợi và chị em chúng ta phải chấp nhận những thứ đó. Tôi có quan điểm sống là đã là vợ chồng cần có sự cho và nhận, phải hiểu nhau và tôn trọng nhau thực sự. Nếu người chồng chỉ cho rằng mình kiếm tiền đưa về là tốt lắm rồi có chơi bời một chút thì gia đình sẽ không bao giờ có hạnh phúc. Cuộc sống rất ngắn ngủi, chúng ta chỉ được sống một lần trong đời mà thôi. Hãy dũng cảm đấu tranh để có được hạnh phúc.
Vì vậy cũng dễ hiểu tình trạng tan vỡ gia đình ngày càng nhiều và người đứng đơn hầu hết là phụ nữ. Vậy có bao giờ những người đàn ông suy nghĩ tại sao lại như vậy chưa. Hạnh phúc với người phụ nữ hầu hết rất giản đơn, một người chồng yêu thương mình, chia sẻ và hiểu mình chứ họ không cần nhiều về vật chất bởi vì bản thân họ cũng phải đi làm. Và không ai muốn phá bỏ gia đình cả, nhưng đã đến lúc phá bỏ, tức là người phụ nữ không có giá trị gì trong mắt họ nữa.
Hãy sống vì bản thân vì một ngày mai tươi sáng hơn. Chúc chị vui vẻ hạnh phúc