Ông tên Lê Văn On (Tám On) ngụ ở ấp Tiên Long 1, xã Tiên Long, huyện Châu Thành, Bến Tre. Mấy chục năm qua, ông On đã bỏ nhiều công, nhiều của cất gần 600 căn nhà tình thương cho người nghèo. Ông rất kiệm lời khi nói về mình, bởi luôn tâm niệm "làm việc thiện thì kể làm chi".
Tóc bạc, răng đã rụng nhiều, ông Lương Văn Trưng ở xã Hồng Việt, huyện Đông Hưng, Thái Bình vẫn dạy cho 62 học sinh nghèo thi đỗ đại học. Ông dạy được rất nhiều môn như Văn, Sử, Địa, Toán, Lý, Hóa và cả ngoại ngữ Anh, Pháp. Thày giáo 73 tuổi này tuy nghèo, song không hề thu một đồng học phí.
“Thật tuyệt vời!” - đó là nhận xét của PGS-TS Nguyễn Khắc Sử, Viện Khảo cổ học, khi xem bộ sưu tập hơn 3.600 hiện vật thuộc thời kỳ đồ đá của ông Văn Đình Thành, ngụ tại đường Hoàng Văn Thụ, thị xã Kon Tum. 10 năm nay, ông Thành say mê sưu tầm những thứ mà dân đào đãi vàng cho là chẳng giá trị gì.
“Em không đi học thêm mà chủ yếu là học lỏm và xem tài liệu, cố gắng nắm vững những kiến thức căn bản trong sách giáo khoa, chậm nhưng chắc”- chàng thủ khoa ĐH Sư Phạm TP HCM Đặng Thế Nhân vui vẻ nói về bí quyết học của mình.
104 nhiếp ảnh gia ở động Phong Nha (Quảng Bình) đều là nông dân nghèo được nhà ảnh Thành Huế dạy nghề, dìu dắt để phục vụ du khách. Những bàn tay sần chai của họ đã bỏ cây dao, cây rựa đi rừng lấy gỗ lậu để cầm máy ảnh làm đẹp cho khách.
Anh tên đầy đủ là Nguyễn Mười, cư ngụ ở thành phố Đà Nẵng. Dự định của vợ chồng anh là xây một bảo tàng tư nhân, trong đó có một ngôi nhà làm bằng 3 tấn tiền cổ của 4 nước Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản và Triều Tiên. Đặc biệt có loại tiền được làm từ năm 118 trước Công nguyên.
Thuở nhỏ, cậu học trò mê sử học Phạm Ngô Minh (Đà Nẵng) không được đến trường vì gia đình khó khăn. Nghề mổ lợn giúp anh duy trì cuộc sống, còn sự đam mê với những câu chuyện về lịch sử lại hun đúc ý chí và giúp anh đạt được ước mơ này.
Từ nhỏ, ba chị em Trang, Giang, Sang (thành phố Cần Thơ) đã theo mẹ đẩy xe rác khắp hang cùng ngõ hẻm. Bà con quanh khu phố quen gọi họ là "chị em xe rác", nhưng ít ai biết các cô đang âm thầm rèn giũa cho tương lai trên giảng đường đại học.
Anh Nguyễn Huy Chú là thương binh 3/4. Xuất ngũ năm 1983, làm việc cho Xí nghiệp que hàn quận 4, TP HCM, nhưng 4 năm sau anh phải nghỉ việc vì sức khỏe. Từ đó đến nay, anh cùng vợ bơm vá xe, bán xăng lẻ và thuốc lá bên lề đường, nuôi các con khôn lớn.
Ai đã đặt chân đến khu nhà tình thương tại thôn La Vang, xã Quảng Sơn, huyện Minh Sơn, Ninh Thuận, hẳn không thể quên được anh Trần Châu - người đã dành cả tâm hồn và sức lực để chăm lo các cụ già cô đơn, bệnh tật, những đứa trẻ lang thang.
Nguyễn Ngọc Tuấn, chàng trai bị câm điếc bẩm sinh, là tác giả chính của công trình ngôn ngữ ký hiệu dạy nghề đầu tiên dành cho người khiếm thính. Anh được các học trò câm điếc trìu mến gọi là Tuấn "giáo sư", dù chưa một ngày được cắp sách đến trường.
Bán đất, tài sản lớn nhất mà cha mẹ để lại, rủ bạn bè lập công ty rồi đưa các em khuyết tật vào dạy nghề, chạy hàng cho các em gia công kiếm sống... là những việc mà người lành lặn hiếm khi làm được. Nhưng với Phạm Ngọc Anh, đó là nỗi lòng, là ước mơ từ thuở bé.
Người phụ nữ đó là Trung tá Nguyễn Thị Minh Lý, làm việc tại Cục Cảnh sát phòng chống ma túy, Bộ Công an. Được hỏi lý do dấn thân vào nghề này, chị Lý cho biết, để làm vui lòng người ấy - một sĩ quan cảnh vệ - chị đã thi vào Đại học Cảnh sát. Học, làm việc, rồi yêu nghề lúc nào không biết.
Ngày ngày họ lê tấm thân cứng đờ qua từng nhà hàng, ngõ phố Đà Nẵng, mỗi bước chân nghe rõ tiếng xương lạo xạo. Đó là ba chị em tí hon đi bán vé số nuôi mẹ già đơn côi và người chị tàn phế ở quê (thôn 7 xã Duy Hòa 2, Duy Xuyên, Quảng Nam).
Tuy sáng sáng phải bưng thúng ra ngõ bán xôi, chiều vác cuốc ra đồng làm ruộng, nhưng kỳ thi đại học vừa qua, cậu học sinh Lương Thanh Quang (sinh năm 1983), phường 28, quận Bình Thạnh, TP HCM, đã đỗ một lúc 4 trường (3 trường đại học, một cao đẳng).
Hiện nay, Trung Quốc chủ trương không hạn chế tuổi thí sinh thi đại học. Nhờ đó, trong đợt thi vừa qua cụ ông Uông Hiệp, 72 tuổi, và cậu bé Lưu Thần Hi, 12 tuổi, mới có cơ hội dự thi cùng gần 5 triệu thí sinh cả nước. Thật bất ngờ, thí sinh nhỏ tuổi nhất đã trúng tuyển với điểm số khá cao.
Mấy hôm nay, ông Trương Mẫn nghỉ chạy xích lô để ở nhà sửa lại chiếc xe đạp cũ cho con chuẩn bị đi học. Đây cũng là cách "thưởng" cho Trương Phan Thu Hiền (thành phố Nha Trang, Khánh Hoà) vì em vừa nhận được giấy báo điểm đỗ 2 trường ĐH Y khoa Huế và Đà Lạt.
Cụ Laszlo Kubinyi, 92 tuổi, ở Szeged (Bucarret, Hungary) sẽ trở thành sinh viên trường Đại học Luật Pazmany Peter Catholic từ tháng 9 tới. Cụ Kubinyi khẳng định sức khoẻ của mình tuyệt vời, hoàn toàn có thể theo học tập trung như các sinh viên ở tuổi đôi mươi.
Iulia (người Nga) bị bệnh giòn xương bẩm sinh. Cô nặng có 28 kg và suốt đời gắn chặt với chiếc xe lăn. Nhưng Iulia vẫn sống bình thường, tốt nghiệp phổ thông, đại học và tự kiếm được tiền nuôi bản thân.
Hôm 12/5, chàng trai John Carter đã được trao bằng tiến sĩ tại Đại học Arkansas (Mỹ). Carter phát biểu khá e dè và khiêm tốn lúc lên nhận bằng rằng tất cả những gì cậu đạt được ngày hôm nay là nhờ sự giúp đỡ của cha mẹ và thầy cô.