Thành tích học tập của cậu rất đáng nể. Mẹ Carter đã kể lại đầy tự hào về con trai mình rằng cậu đã tự học đọc và viết khi mới 4 tuổi. Khi còn học lớp 2, Carter giành được giải thưởng là một chuyến đi tới Six Flags khi cậu đọc được 1.643 quyển sách dù ban tổ chức cuộc thi chỉ yêu cầu đọc 800 quyển.
Năm 9 tuổi, cha mẹ đã giới thiệu cậu tới tiến sĩ Greg Beil, nhà vật lý nghiên cứu về nguyên tử tại trường Đại học Baptist (Đông Texas). Tiến sĩ Beil đã nhận xét về cậu học trò của mình: “Cậu bé là một học sinh thông minh nhất mà tôi đã từng dạy. Ngay những năm đầu tiên, cậu bé đã tỏ ra vượt trội so với những sinh viên khác. Carter có phẩm chất của một người giành được giải Nobel”.
Carter sẽ dạy tại Đại học Crowder mùa hè này. Dù là một người khá nổi tiếng với thành tích học tập đáng nể, John Carter sống bình thường như bao thanh niên khác. Cậu rất thích xem các bộ phim kinh điển và đọc sách ngoại ngữ. Một trong số đó là kinh Tân ước bằng tiếng Hy Lạp.
Bá Thuỳ (theo AP, 14/5)