![]() |
|
Cụ Hiệp đang nói chuyện với bé Hi. |
Lưu Thần Hi thi 4 môn được 425 điểm, đỗ vào Đại học Hoa Kiều tỉnh Phúc Kiến. Mẹ em là một giáo viên trường làng nhận thấy tuy còn nhỏ, nhưng Hi có năng lực lý giải phi phàm. Từ đó, chị cùng chồng ra công chăm dưỡng con trai. Năm lên 7, Lưu Thần Hi học xong chương trình tiểu học và năm thứ nhất trung học. 8 tuổi, em bắt đầu năm thứ hai trung học. Cứ thế, Hi lên lớp, tốt nghiệp và vào đại học. Nhà chức trách Trung Quốc thông báo sẽ tạo điều kiện thuận lợi giúp thần đồng học tập và phát huy tài năng.
Cụ Uông Hiệp từng 4 lần thi đậu vào Đại học Y khoa Thượng Hải (1954, 1955, 1956 và 1960) nhưng do nhiều nguyên nhân nên không thể nhập học để trở thành bác sĩ. Năm 2001 này, Uông lão lại quyết tâm khăn gói đi thi để thực hiện ước mơ hằng ấp ủ nửa thế kỷ qua, song đã bị rớt. Tuy vậy, cụ cho biết sẽ kiên trì ôn tập để sang năm thi lại.
(Theo Tân Hoa Xã)
