“Nhiều gia đình có điều kiện gửi con vào thành phố học, thi mấy lần không qua “cửa” trung cấp. Thế mà bà Tương một mình bán rau vẫn nuôi 3 đứa con vào đại học”. Ông Phạm Quang Ái, Phó Chủ tịch UBND xã Hải Thái, huyện Gio Linh (Quảng Trị) đã nói như vậy về bà Nguyễn Thị Tương.
Ông Satoshi Fukushima, 38 tuổi, người Nhật, sẽ là người mù, điếc đầu tiên làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu khoa học - kỹ thuật cao thuộc Đại học Tổng hợp Tokyo, Nhật.
Ông Đặng Đình Khuyến tốt nghiệp tú tài năm 1997 lúc 60 tuổi. 3 năm sau, ông nộp đơn vào 2 trường đại học (ghi danh khoa tiếng Pháp), nhưng đều thiếu nửa điểm. “Dù có được học hay không, năm nay tôi quyết chí thi lại cho đến lúc nào đậu đại học mới thôi...”, ông Khuyến đã nói như vậy.
Nghỉ học 4 năm, phải theo học bổ túc văn hóa nhưng Bùi Trường Vũ vẫn đỗ hai trường đại học. Năm 1999, Vũ đoạt giải nhì Hội thi sinh viên nghiên cứu khoa học toàn quốc. Năm 2000, cậu “ẵm” luôn giải thưởng Eureka (giải do báo Tuổi Trẻ trao cho những sáng kiến khoa học của sinh viên).
Một lần Phong thi trượt đại học, một lần đỗ nhưng vì hoàn cảnh khó khăn nên đã nhường cho em trai. Anh đã lao động cật lực suốt 10 năm, trải qua nhiều nghề: nuôi gà, phụ hồ, đi biển, thợ bánh mỳ... để vào đại học, rồi trở thành nhà nghiên cứu khoa học.